Bisping dính chấn thương đầu gối, chạy trốn khỏi Romero?

Mạnh miệng tuyên bố sẽ so găng với Yeol Romero nếu Georges St-Pierre không chịu thi đấu. Tuy nhiên, do chấn thương đầu gối nên Michael Bisping buộc lòng phải “ngồi chơi” trong thời gian tới.

Michael Bisping xuất hiện nổi bật trong trailer phim mới
Georges St-Pierre từ chối tái đấu với Johny Hendricks

Trên “Believe You Me” podcast, Bisping nói: “Tôi không thể tập luyện vào thời điểm này. Chấn thương đầu gối đã gây ra cho tôi rất nhiều rắc rối. Tôi đã điều trị kể từ khi ở Thái Lan và chẳng khả quan hơn. Tôi chưa hề luyện tập từ khi ở London vì tôi bận rộn gần như hàng ngày. Chỉ tập nhẹ ở phòng Gym trong khách sạn, điều này hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì. Tôi chưa hề tập luyện và đầu gối cũng không khá hơn là mấy. Tôi thậm chí không thể duỗi thẳng chân trái ra. Tôi nghĩ do gân và dây chằng đang rất căng, bác sĩ đã khuyên tôi nên tập duỗi chân ra. Tôi thậm chí không thể đi bộ hơn 5 phút, tôi cần một cuộc điều trị nghiêm túc vào lúc này”.

Trận đấu giữa Bisping và St-Pierre đã bị hủy nhưng Bisping lại dính chấn thương bất ngờ

Khi UFC tuyên bố vào đầu tháng 3 rằng cựu vô địch bán trung St-Pierre sẽ tiếp tục sự gián đoạn gần 4 năm của mình để cạnh tranh chiếc đai vô địch với Bisping. Việc này khiến khá nhiều võ sĩ ở hạng trung bực tức vì không được tranh đai vô địch UFC, trong đó có Yoel Romero, Luke Rockhold.

Hãy giữa đai bằng mọi thủ đoạn

Bisping bình luận việc các võ sĩ chờ tranh đai vô địch như sau: “Tôi hiểu Yoel như thế nào, cả Robert Whittaker và Gegard Mousasi cũng thế nhưng tôi đã lên lịch cho trận đấu sắp tới và cho đến khi tôi nghe một thông tin chính thức nào khác. Tôi hy vọng sẽ được thi đấu với St-Pierre”. Liệu đây có phải là một chiêu trò để Bisping chạy trốn khỏi việc bị mất đai vô địch?

Nguyễn Thái