(VoThuat.vn) – Rất nhiều người hâm mộ trông chờ ngày tái xuất sàn đấu của cựu vương Deontay Wilder vào cuối tuần này.

Cùng với màn tái đấu Devin Haney vs George Kambosos ở hạng nhẹ, sự chú ý của khán giả boxing vào dịp cuối tuần sẽ đổ dồn vào cuộc đối đầu Deontay Wilder – Robert Helenius ở hạng cân cao nhất.

Wilder sẽ có cuộc đối đầu với Helenius vào ngày 15 tháng Mười.

Đây sẽ là cuộc thượng đài đầu tiên của Wilder sau thất bại trước Tyson Fury cách đây hơn 1 năm. Nó cũng là lần đầu tiên “Oanh tạc cơ sắt” bước lên võ đài không vì mục đích cạnh tranh hay bảo vệ danh hiệu.

Wilder hòa 1 và thua 2 trước Fury. Nhưng nhà cựu vô địch 36 tuổi đã hạ gục đối thủ trong 41 trận đấu khác, đó là thông tin không dễ chịu dành cho Helenius. “Gã khổng lồ” người Phần Lan thậm chí không trụ vững trước Johann Duhaupas hay Gerald Washington trong quá khứ.

Duhaupas “kết liễu” Helenius trong 6 hiệp năm 2016, còn Washington knockout tay đấm vùng Scandinavian ở hiệp thứ 8 thời điểm 3 năm sau đó. Để so sánh, Wilder từng hủy diệt hai võ sĩ nói trên trong tổng thời gian 16 hiệp.

Vậy nên, khán giả kỳ vọng rằng ngôi sao người Mỹ sẽ có một màn tái xuất thành công bằng cách hạ gục đối thủ theo cách thức khiến họ ấn tượng. Sau đó, Wilder sẽ đấm ngực, hò hét trước đám đông và thách thức đối thủ kế tiếp.

Điều này sẽ khiến truyền thông có nhiều việc để làm, nhưng thực tế nó không ảnh hưởng nhiều đến hệ thống hiện tại của boxing hạng nặng.

Wilder được chứng minh không phải là võ sĩ trên 90 kg giỏi nhất thế giới, sau những kết quả trước Fury. Thực tế, có lẽ tay đấm sinh năm 1985 cũng không phải là người “giỏi thứ nhì” sau nhà vô địch Oleksandr Usyk (theo BXH của Ring Magazine gần đây).

Mặc dù vậy, trước thời điểm so găng cùng Helenius, Wilder đã tự nhận bản thân là một tượng đài bất tử ở môn quyền Anh.

“Vào lúc này, tôi là một huyền thoại. Tôi đã biết điều đó khi 5 năm này (thời gian anh giữ đai WBC) kết thúc và tôi hoàn thành công việc của mình. Tôi tự động có mặt trong Ngôi đền Huyền thoại môn boxing, không cần tranh luận. Nếu không, tôi sẽ rất ngạc nhiên.” – Wilder chia sẻ với Boxing Scene vào tháng trước.

Wilder cho rằng mình xứng đáng là huyền thoại của làng boxing thế giới.

Tài năng sinh ra tại Alabama có thể đã đúng, nhưng đồng thời anh cũng sai. Bình chọn một võ sĩ vào Ngôi đền Huyền thoại là công việc thuộc về các chuyên gia cùng khán giả. Với 10 lần bảo vệ thành công danh hiệu cùng tỷ lệ thắng knockout ấn tượng (98%), có lẽ Wilder sẽ nhận được một số phiếu bầu.

Nhưng dựa vào màn trình diễn tổng thể xuyên suốt sự nghiệp, dường như một vài cái tên khác phải được xếp trước Wilder trong cuộc bình chọn. Hai trong số đó là Floyd Mayweather và Manny Pacquiao – những người đồng nghiệp ở hạng nhẹ đã giải nghệ của tay đấm người Mỹ.

Deontay Wilder luyện tập đòn “khủng” trước trận đấu với Robert Helenius:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link