(VoThuat.vn) – Nhà cựu vô địch WBC hạng nặng Deontay Wilder lên tiếng về quyết định tái xuất sàn đấu boxing.

Wilder từng có một sự nghiệp trong mơ. Tay đấm sinh ra tại Alabama thống trị ngôi vương WBC hạng cân trên 90 kg trong hơn nửa thập kỷ, cho đến khi hứng chịu 2 thất bại liên tiếp trước Tyson Fury (năm 2020 và 2021).

Một Wilder hùng mạnh đã 2 lần ” ngã ngựa” trước Fury.

Dù những trận thua kể trên là rất khó chấp nhận với Wilder, nhưng chúng không thể làm thay đổi một sự thật rằng “Oanh tạc cơ sắt” là một trong những võ sĩ đáng sợ nhất xuyên suốt lịch sử boxing hạng nặng.

Nhà cựu vô địch WBC dường như đã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất, khi đánh bại Robert Helenius đầy thuyết phục trong lần trở lại võ đài vào tháng Mười năm ngoái. Không muốn dừng lại, Wilder có ý định tiếp tục thi đấu với thông báo trên Instagram mới đây:

Cựu vương WBC sắp trở lại.

“Tôi đã tận hưởng niềm vui của gia đình, cuộc sống và tất cả những gì nó mang lại. Nhưng giờ là lúc để trở lại võ đài.” Đi kèm với lời bình luận, ngôi sao 37 tuổi đăng một tấm ảnh của bản thân sau trận thắng Helenius – lần cuối cùng khán giả thấy anh trên sàn đấu.

Trong cuộc đối đầu với tay đấm người Phần Lan, Wilder hạ gục đối thủ trong khoảng thời gian chưa đầy 3 phút ( 2 phút 57 giây). Một chiến thắng mang phong cách hủy diệt chớp nhoáng thường thấy của “nghệ sĩ knockout” người Mỹ.

Hiện tại, đối thủ sắp tới của Wilder là điều khiến nhiều fan hâm mộ quan tâm nhất. Andy Ruiz đã đươc WBC yêu cầu so găng cùng Wilder nhằm tìm ra người có tư cách thách đấu nhà vô địch, nhưng đến nay cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn chưa có tiến triển.

Francis Ngannou là cái tên khác được “Oanh tạc cơ sắt” quan tâm thời gian gần đây. Cuộc so tài cùng võ sĩ người Cameroon sẽ không mang về danh hiệu, nhưng danh tiếng cùng một số tiền khổng lồ hẳn sẽ làm thỏa mãn chiến binh sắp rời xa đấu trường đỉnh cao như Wilder.

Deontay Wilder tập luyện theo chế độ “Quái thú”:

Dương Quang


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link