(VoThuat.vn) – Màn đối đáp giữa hai võ sĩ thuộc top đầu của hạng nặng đã thu hút được không ít sự quan tâm từ người hâm mộ.

Joe Joyce đã bắt đầu màn khẩu chiến với đối thủ người Ukraine cách đây chưa lâu khi khẳng định anh sẽ đoạt vị trí thách đấu danh hiệu WBO từ tay Oleksandr Usyk.

Trong giai đoạn này, “Mèo Olek” vẫn chưa thể bước lên võ đài để tranh đai vô địch WBO cùng Anthony Joshua, do ngôi sao người Anh đang tập trung toàn lực vào cuộc chiến thống nhất các danh hiệu với Tyson Fury vào mùa Hè.

Lúc này, muốn đấu với Joshua thì Usyk phải thắng Joyce trước.

Dù vậy, theo nhà tổ chức Eddie Hearn thì Usyk đã được yêu cầu so găng cùng chủ nhân HCB Olympic 2016 để giành vị trí nhà vô địch tạm quyền (người sẽ đấu với AJ, nếu anh vẫn là chủ nhân danh hiệu này).

Và trên Twitter mới đây, Usyk đã làm nóng màn đối đầu này bằng dòng tin nhắn gửi đến đối thủ ở nước Anh.

“Nào anh bạn, tôi đang chờ anh tại sân vận động Olympic ở Kiev.”

Không như cựu vương hạng bán nặng mong đợi, Joyce cho rằng Usyk không đủ sức thu hút 70,000 người đến địa điểm trên để xem họ thi đấu, đồng thời thuyết phục đối thủ 34 tuổi đến Anh để so tài.

“À, cậu vẫn còn sống sao. Cậu không thể lấp đầy bồn tắm tại Kiev, hãy bỏ qua SVĐ đó đi, gặp lại cậu tại Anh trong thời gian sớm nhất. Tái bút: Tôi rất nhớ cậu.”

“Juggernault” muốn chạm trán “Mèo Olek” trên quê nhà.

Như vậy, rõ ràng tay đấm 35 tuổi không muốn thượng đài ở mảnh đất “không có người” như Kiev. Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp của Covid-19 thì dù trận đấu diễn ra ở xứ sương mù, nó vẫn không không thể có được một lượng khán giả quá lớn.

Lần thi đấu gần nhất của Usyk là vào tháng Mười Một năm ngoái, khi anh đánh bại Derek Chisora bằng điểm số tại Wembley Arena để có được chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở hạng nặng.

Về phần Joyce, võ sĩ này cũng đã có được một trong những màn trình diễn hay nhất sự nghiệp trước Daniel Dubois vào cuối năm 2020. Ở cuộc đối đầu này, “Juggernaut” đã khiến người đàn em đồng hương phải bỏ cuộc vì vết thương ở mắt bằng những cú chọc thẳng rất khó chịu, qua đó duy trì thành tích bất bại sau 12 trận đấu.

Nếu màn tranh tài giữa Usyk và Joyce diễn ra, nó sẽ mở đường cho trận đại chiến Joshua – Fury vào mùa hè. Đây sẽ là trận đấu boxing lớn nhất lịch sử nước Ạnh, dự kiến tạo ra số tiền lên tới 200 triệu bảng.

Nhìn lại cách Joe Joyce đánh bại Daniel Dubois:

Dương Quang


Tin liên quan: