(VoThuat.vn) – Tay đấm bất bại Tyson Fury chia sẻ về một trong những trận đấu khó khăn nhất xuyên suốt sự nghiệp của bản thân.

Hiện tại, Fury đang có chuyến nghỉ mát tại Florida cùng gia đình. Ngôi sao người Anh hứa hẹn sẽ có một năm 2022 bận rộn với nhiều trận chiến quan trọng ở phía trước.

Tháng Mười vừa rồi, “Vua Gypsy” đã trải qua một trong những cuộc thượng đài hay nhất ở boxing hạng nặng trong nhiều năm trở lại đây. Đồng thời, đó cũng là một trong những trận chiến khó khăn nhất đối với nhà vô địch 33 tuổi.

Khả năng phục hồi phi thường đã giúp Fury thắng Wilder trong 2 trận đấu gần nhất.

Ở cuộc so găng lần 3 cùng Deontay Wilder tại Las Vegas, Fury đã giành chiến thắng knockout ở hiệp 11 để duy trì ngôi vương WBC của mình. Đây là màn đối đầu cực kỳ khốc liệt khi có đến 5 lần hai võ sĩ ngã đài vì những cú ra đòn hung hiểm từ đối thủ. Tất nhiên, Wilder chịu tổn thất nặng nề hơn với 3 lần “nằm sàn” và chấp nhận thất bại.

“Trận chiến này sẽ khiến chúng tôi bị tổn thọ nhiều năm. Chúng tôi sẽ cảm nhận được ảnh hưởng của nó sau này.

Tôi chỉ sợ mỗi Chúa, tôi không bao giờ lo lắng khi đấu với bất cứ gã nào. Và tôi mong chờ những đối thủ hạng nặng sở hữu những cú đấm mạnh mẽ. Dù không sợ hãi nhưng tôi biết rằng anh ta là một nhà vô địch với khả năng đặc biệt, có thể vô hiệu hóa bất cứ ai chỉ với một cú đấm trúng đích.

Có lẽ đó là người có cú đấm mạnh nhất mọi thời đại. Một số võ sĩ sở hữu chiếc cằm cứng cáp. Nhưng sức mạnh trong việc phục hồi của tôi là độc nhất vô nhị. Deontay không phải là người đầu tiên đánh ngã tôi. Nhưng không giống những người khác, anh ta luôn thấy tôi có thể đứng lên, luôn luôn như vậy.

Màn so găng đỉnh cao của boxing hạng nặng trong những năm gần đây.

Tôi rất tự hào vì đã trải qua những khoảnh khắc đặc biệt cùng Deontay trên võ đài, nó khiến chúng tôi nổi danh và được mọi người tôn trọng. Không ai trong chúng tôi sẽ quên đi mình là một phần của một trong các trận đấu hay nhất của hạng nặng. Khán giả cũng sẽ không quên đi trận đấu đó.

Trải qua màn đại chiến đó là điều tốt với tôi cũng như Deontay. Đó là một cuộc phiêu lưu để học hỏi đối với cả hai. Chúng tôi đã sống sót nhờ có Chúa. Mọi thứ tôi làm trong cuộc đời, vợ tôi, gia đình tôi, sức khỏe tinh thần của tôi cũng vậy.”– Nhà vô địch WBC chia sẻ cùng Daily Mail.

Fury nói thêm về việc Wilder có ý định giải nghệ: “Tôi nghe nói anh ta nghĩ đến việc giải nghệ. Nếu vậy, chúng tôi cần ngồi lại nói chuyện với nhau, chúng tôi đã không làm điều đó sau trận đấu thứ 3. Tôi vẫn không cho rằng chúng tôi nhận ra mọi thứ trong đó.

Có lẽ, vài năm tới chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau bên cạnh gia đình và bạn bè và hồi tưởng lại trận chiến của cuộc đời mình”.

Nhìn lại trận chiến lần 3 giữa Tyson Fury và Deontay Wilder:

Dương Quang


Tin liên quan: