(Vothuat.vn) – Mike Tyson đồng ý một điều – anh sẽ thua trong cuộc chiến với thần tượng của mình, Muhammad Ali.

Trong giải đấu giả tưởng hạng nặng gần đây được tổ chức bởi World Boxing Super Series, Tyson đã đánh bại Ali trong trận chung kết. Nhưng “Tay đấm thép” cảm thấy sẽ có kết quả khác nếu 2 người gặp nhau ngoài đời.

Ali là thần tượng của Tyson.

“Tôi biết đó là trò chơi ảo. Nhiều khả năng tôi sẽ chiến thắng trong tưởng tượng, tôi sẽ thua trong cuộc chiến thực sự”, Tyson nói với Yahoo Sports. “Ali là người vĩ đại nhất trong lịch sử.”

Ali, nhà vô địch hạng nặng 3 lần và giành HCV Olympic đã qua đời vào năm 2016 ở tuổi 74 sau một khoảng thời gian dài chiến đấu với căn bệnh Parkinson. Ali giải nghệ quyền anh với hành trang 56 chiến thắng trong 61 trận đã đấu, trong đó có 36 trận thắng knock-out.

Tyson tôn trọng Ali.

Trong khi đó, Tyson trở thành chiến binh trẻ nhất từng giành được danh hiệu hạng nặng thế giới khi hạ gục Trevor Berbick khi mới 20 tuổi vào năm 1986. Võ sĩ người Mỹ từ giã sự nghiệp quyền anh với 50 chiến thắng sau 58 lần thượng đài, 44 trong số đó là chiến thắng knock-out.

Phi Phạm


Tin liên quan: