(VoThuat.vn) – Mark Breland – người huấn luyện boxing từng bị Deontay Wilder sa thải vào tháng 10 năm trước – đã khiến nhiều người ngạc nhiên bằng những phát biểu bất ngờ của mình.

Mới đây trên The Fight is Right, Breland đã nói rất nhiều điều về “người cũ” Wilder sau một thời gian dài im lặng. Ngoài việc phủ nhận những cáo buộc của võ sĩ 35 tuổi với mình, HLV này còn tiết lộ một sự thật bất ngờ về quá trình tập luyện của cựu vương WBC trước thời điểm anh tái đấu với Fury hồi tháng Hai năm 2020.

Breland tiết lộ sự thật đáng chú ý về Wilder.

Cụ thể, Breland cho biết Wilder đã không hề nhảy dây, không đấm bao cát dù là loại nhỏ (luyện tốc độ) hay loại lớn (luyện sức mạnh). Điều này khiến cho nhiều fan hâm mộ sửng sốt và tự hỏi: vậy võ sĩ này đã rèn luyện điều gì để chuẩn bị cho một trong những cuộc thượng đài lớn nhất của mình? Phải chăng anh chỉ muốn dựa vào sức mạnh thuần túy của bản thân để đánh bại Fury?

Khi được hỏi rằng liệu Wilder có sở hữu một cú chọc thẳng tốt hay không, nhà cựu vô địch thế giới hạng bán trung 57 tuổi cho biết: “Không. Cậu ta chỉ dùng nó một lần trong trận đấu đầu tiên với Bermane Stiverne. Đó là tất cả”. Nói về đòn thế phổ biến bằng tay trước này, Breland cho rằng nhà vô địch tổng hợp Joshua cũng không thành công với nó. Đi xa hơn, HLV người Mỹ khẳng định mình có thể đánh bại AJ, chỉ bằng những cú chọc thẳng.

“Thành thật mà nói, tôi có thể đánh bại Anthony Joshua. Tôi có thể thắng cậu ta, một võ sĩ hoàn toàn không sở hữu cú chọc thẳng. Khi cậu ta so găng với Andy Ruiz lần 2, mọi người nói về đòn thế này. Nhưng đó không phải là cú chọc thẳng, cậu ta chỉ làm thế này (Breland châm chọc cách AJ vung tay trái của mình). Đấu với một người như cậu ấy, tôi chỉ dùng chiêu đó và giành thắng lợi. Tôi không nghĩ cậu ta có thể chạm vào tôi. Tôi sẽ cho cậu ấy ‘ngủ quên’ trên sàn đấu, cú chọc thẳng có thể đánh mạnh vào cằm và khiến bạn gục ngã.”

HLV người Mỹ khẳng định mình có thể thắng Joshua.

Sau khi “dìm hàng” Joshua một cách thẳng thừng, Breland nhận định rằng Fury sẽ đánh bại võ sĩ này ở trận đấu tới. “Cậu ta có một tâm lý thi đấu rất tốt. Cậu ta chơi đùa với suy nghĩ trong đầu các đối thủ của mình, khiến họ nổi điên và chán nản. Điều đó khiến họ bỏ cuộc trong trò chơi của bản thân.” – HLV người Mỹ nói về Fury.

Có thể, nếu hiện tại Fury không được huấn luyện bởi SugarHill, Breland sẽ là cái tên hoàn hảo để đảm nhận vai trò này. Sau khi bị Wilder sa thải, “Vua Gypsy” từng nói rằng anh đã đưa ra đề nghị công việc với vị HLV 57 tuổi.

Sức mạnh và tốc độ của Mark Breland trên võ đài:

Dương Quang


Tin liên quan: