Tyson Fury “giận dữ” đang làm mọi cách, sỉ nhục – khích tướng – chửi bới – thách thức để quyết kéo “Miêu hiệp” lên thượng đài cùng anh, hòng “nhất thống giang hồ làng quyền hạng nặng”. Từ võ sĩ vô địch tối thượng làng đánh quyền hạng bán nặng, phi thăng hạng nặng trong sự hoài nghi của giới mộ điệu, Oleksandr Usyk trở thành “hàng hot” và hàng quý ở hạng cân cao nhất…

Fury (phải) trong trận thắng Chisora.

Võ sĩ khổng lồ cao 2 mét 06 người Anh chia sẻ trong chương trình trả lời phỏng vấn trên iFL TV khi mà cuộc đàm phán giữa 2 bên đang là rất sâu và rất xa: “Tại sao gã trai này lại không bước lên đĩa và chấp nhận thách thức? Anh ta muốn đấu với Dillian Whyte để làm gì? Anh ta đã đánh bại Dillian Whyte rồi mà? Đấu với tôi đi, hãy đến với buổi tiệc, mang theo bánh ngọt uống trà và… quần lót của mình (!??). Đó chỉ là một trận chiến mà anh đã thua trước đó!”.

Nói về khả năng bản thân anh thượng đài với Anthony Joshua “cơ bắp”, Vua Digan tự tin khẳng định trận đấu đó sẽ không thể xảy ra, như những lần anh bình luận chuyện này trong thì quá khứ: “Giống như Carl Froch vs Joe Calzaghe, Ricky Hatton vs Junior Witter, 100% nó sẽ không xảy ra. Còn tôi, tôi sẽ đấm gục, đấm KO kẻ đã đánh bại hắn ta những 2 lần. Và sau đó, người ta nói gì về tôi nào?”.

Fury không bao giờ đấu Joshua.

Kết thúc buổi trả lời phỏng vấn của mình, Fury “giận dữ” kết luận mạnh mẽ: “Tôi đang tìm kiếm trận thượng đài với Oleksandr Usyk, Kẻ thù truyền kiếp của Joshua, Kẻ đã lấy được… kryptonite của AJ (ám chỉ về điểm yếu chết người). Gã đàn ông đã khiến anh ta khóc lóc sau trận đấu như là một bé gái. Tôi sẽ đấm gục anh ta, sẽ lấy miếng xúc xích nhỏ đó ra. Gã ta sẽ không thể cướp lấy kryptonite từ tôi. Với tôi, gã ta chỉ là một tay khốn kiếp nhỏ bé. Tôi sẽ khiến cho gã ta phải nhảy múa. Chúng ta hãy chờ xem gã ta giỏi dang đến thế nào”.

Đối mặt với những ngôn từ thách thức và sỉ nhục từ Fury, “Miêu hiệp” lại tỏ ra rất là bình tĩnh, như cách anh đã từng thể hiện khi đối mặt với đối thủ người Anh sau trận Fury đánh bại Dereck Chisora – lúc Fury liên tục thách thức và chửi bới thì Usyk thản nhiên móc điện thoại ra để nghe một cuộc gọi từ người quen. Võ sĩ người Ukraine vốn lịch thiệp – kiệm lời cho biết, anh đã dựng một bức tường vô hình trước mặt mình…

Usyk (trái) khi đấu AJ

“Nói chung, tất cả mọi thứ vẫn là màu tím. Tôi đã đặt một bức tường như vậy trước mặt mình và tất cả mọi đất đá bẩn thỉu anh ta ném vào tôi, chúng va vào tường và rơi lại vào mặt anh ta. Làm thế nào anh ta có thể móc máy tôi được? Anh ta tự gọi bản thân là một con thỏ, một kẻ ăn bám hay thứ gì đó khác. Vì thế, bản thân tôi từng đùa rằng, tôi là thỏ ngọc khi người ta gọi tôi là một con hổ. Ăn mày ư? Anh ta sai rồi. Tôi có một căn nhà và giấy phép cư trú. Tôi đánh bại một VĐV thể hình ư? Chỉ là từ ngữ từ anh ta. Tâm lý anh ta không thể chống cự. Tôi nghĩ, đó là cách anh ta tự bảo vệ chính mình”.

Theo SGGP Online

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link