(VoThuat.vn) – Tay đấm Oleksandr Usyk đã bóng gió rằng, anh sẽ “nhường đường” để Anthony Joshua có thể thống nhất các danh hiệu hạng nặng cùng Tyson Fury.

Cuối tuần trước, Joshua đã có lần trở lại võ đài rất thành công sau hơn một năm không thi đấu bằng chiến thắng knockout trước Kubrat Pulev ở hiệp thứ 9. Chủ nhân của HCV Olympic 2012 sau đó gọi tên đối thủ đồng hương Fury khá miễn cưỡng. Nhưng đại diện của anh là Eddie Hearn nhấn mạnh rằng, AJ có nhiệm vụ phải đảm bảo để “trận chiến của những người Anh” diễn ra trong năm sau.

Cánh cửa để Joshua và Fury so tài đang rộng mở.

Trong khi đó, với việc thống trị hoàn toàn hạng bán nặng, Usyk đã bước tiếp con đường thử thách của mình ở hạng nặng. Ngôi sao người Ukraine đã có cho mình 2 chiến thắng ở hạng cân này trước Chazz Witherspoon và Derek Chisora, qua đó giữ vững vị trí thách đấu danh hiệu WBO mà Joshua đang là chủ nhân.

Mới đây, võ sĩ 33 tuổi vừa tuyên bố mình vẫn theo đuổi trận chiến với AJ, nhưng anh sẽ xem xét việc lùi ngày để cuộc chạm trán được chờ mong giữa Joshua và Fury có thể diễn ra như dự kiến.

Một quyết định tương đối bất ngờ từ Usyk.

“Cả 4 danh hiệu cao quý có thể rơi vào tay của chỉ một người. Đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời của nhiều võ sĩ. Tất cả chúng ta nên thảo luận, tạo điều kiện để nó diễn ra vì đây là một sự kiện rất lớn.

Bản thân tôi vẫn muốn đấu với Joshua vì chiếc đai của cậu ta. Có nhiều nhân tố để trận đấu này trở thành hiện thực. Đội của tôi cùng những người tham gia từ cả hai phía đều thấy thích thú và đang nỗ lực để nó được hoàn thành. Nhưng ngoài tôi, vẫn có nhiều người khác muốn đấu với Joshua, một trong số đó là Fury.” – Usyk trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun.

Ngôi sao người Ukraine vẫn có thể đối đầu với AJ trong tương lai.

Như vậy, Usyk gần như đã thừa nhận việc để Joshua mang cả 3 chiếc đai danh giá (WBA, WBO, IBF) đến trận chiến với Fury. Nhìn rộng ra thì đây không phải là quyết định “lùi bước” của tay đấm đến từ Đông Âu. Bởi vì thứ nhất, anh sẽ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn cho cuộc thượng đài cùng AJ. Thứ hai, dù Joshua hay Fury thắng trận thì anh cũng sẽ đấu với người đó. Và nếu Usyk đánh bại người thắng trong trận đấu trên, anh sẽ trở thành “tân vương” của boxing hạng nặng.

Những điều đáng chú ý về Oleksandr Usyk:

Oleksandr Oleksandrovych Usyk sinh ngày 17/1/1987 tại Simferopol, Ukraine. Biệt danh ít người biết đến của anh là The Cat Olek (Chú mèo Olek).

Usyk thống trị hoàn toàn hạng bán nặng từ năm 2018 trước khi anh bỏ trống các danh hiệu của mình năm 2019 để chuyển sang thi đấu ở hạng cân cao hơn. Dù vậy, “Olek” vẫn là nhà vô địch tuyệt đối duy nhất trong lịch sử của hạng bán nặng, khi anh giành được cả 4 đai vô địch WBA (Super), WBC, IBF và WBO. Ngoài ra, khi còn là tay đấm nghiệp dư, Usyk từng đoạt HCV châu Âu (2008), HCV thế giới (2011) và HCV Olympic (2012). Trong 18 lần thượng đài ở giải chuyên nghiệp, ngôi sao người Ukraine thắng cả 18 trận (13 lần hạ gục đối thủ). Võ sĩ 33 tuổi đã đánh bại 5 nhà vô địch thế giới, trong đó bao gồm Tony Bellew, Murat Gassiev, Mairis Briedis…

Điều tạo nên thành công cho Usyk trên võ đài chính là “thân pháp” cực kỳ nhanh nhẹn, đây cũng là nguyên nhân anh được gọi là Mèo Olek. Võ sĩ đến từ Đông Âu có thể di chuyển không biết mệt mỏi trong cả trận đấu. Ngoài ra, tốc độ ra đòn, đặc biệt là những cú đấm tay trái vừa nhanh vừa mạnh, luôn là vũ khí đáng sợ của võ sĩ bất bại này.

Những khoảnh khắc hài hước của Oleksandr Usyk: 

https://www.youtube.com/watch?v=yXWJy7sV0UA

Dương Quang


Tin liên quan: