(VoThuat.vn) – Sau trận thua cuối tháng Tám, Dillian Whyte không thể phục thù Alexander Povetkin vì đối thủ người Nga bị nhiễm virus Corona. Tuy vậy, vào lúc này tay đấm người Anh lại có suy nghĩ khác.

Whyte khiến dư luận xôn xao khi ra mặt và tuyên bố rằng anh không tin Povetkin thật sự dính vào Covid-19. Trao đổi với Sky Sports, “Kẻ vồ người” cho rằng tay đấm người Nga – đối thủ đã hạ gục mình ở hiệp thứ 5 hồi tháng Tám sau khi 2 lần ngã đài – đưa ra lý do như vậy để có thêm thời gian chuẩn bị cho trận tái đấu giữa hai người.

Whyte cho rằng Povetkin đang cố ý né tránh mình ở thời điểm hiện tại.

Người hâm mộ quyền Anh vẫn còn nhớ rằng, Povetkin đã được xét nghiệm dương tính với Covid-19 và phải chuyển đến bệnh viện sau đó. Điều này khiến cho trận so găng lần 2 giữa anh với Whyte vào ngày 21 tháng Mười Một phải hoãn lại. Hiện tại, “Sasha” đã xuất viện nhưng vẫn đang trong quá trình hồi phục, và trận tái đầu này được dời đến ngày 30 tháng Một năm sau. Tuy nhiên, Whyte lại nhất định cho rằng đối thủ của mình không mang mầm bệnh nói trên.

“Cá nhân tôi không nghĩ rằng anh ta nhiễm Covid. Tôi cho rằng anh ta chỉ cần thêm thời gian để sẵn sàng thượng đài, vì anh ta bị tổn thương rất nhiều trong trận đấu lần trước.”

Võ sĩ người Anh tin rằng đối thủ của mình đã bị thương trong lần thượng đài trước, dù thắng trận.

Và không mất nhiều thời gian, Andriy Ryabinskiy – nhà tổ chức có tiếng người Nga đã đáp lại những gì tay đấm xứ sương mù tuyên bố.

“Đừng nghe những ý kiến riêng, hãy nhìn vào sự thật. Nó rất đơn giản – Sasha nhiễm Corona, anh ta đến bệnh viện. Điều đó có thể xảy ra với bất cứ vận động viên thể thao nào. Chúng tôi có những tài liệu chứng cứ trong tay. Nếu Eddie Hearn thắc mắc về bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp các tài liệu này.”

Cuối cùng, phải chăng Whyte đã đi quá xa với phát biểu gây tranh cãi của mình? Nếu võ sĩ 32 tuổi không nắm được chứng cứ về sự lừa dối từ Povetkin, thì đây đơn giản chỉ là cảm nhận của cá nhân anh, không có gì khác.

Rõ ràng Whyte đang rất nóng lòng tái đấu Povetkin.

Có thể hiểu được Whyte đang rất thất vọng. Anh từng đứng trước cơ hội tranh đai WBC hạng nặng đầy hứa hẹn, nhưng một cú đấm móc hung hiểm từ “Bạch sư” của nước Nga đã phá hủy tất cả. Tất nhiên, “Kẻ vồ người” muốn phục thù càng sớm càng tốt, vì Povetkin chỉ mới là người thứ 2 từng thắng anh (sau Anthony Joshua). Nhưng vào lúc này, Whyte không thể làm gì khác hơn là phải chờ đợi đến đầu năm 2021.

Về sự việc của Povetkin, Whyte có thể nghi ngờ và có quyền nghi ngờ. Nhưng nếu khôn khéo và quan tâm đến uy tín của bản thân hơn, anh nên giữ im lặng.

Những điều đáng chú ý về Dillian Whyte:

Dillian Whyte sinh ngày 11/4/1988 tại Portland, Jamaica nhưng lại mang quốc tịch Anh. Võ sĩ cao 193 cm này có 2 biệt danh là The Body Snatcher (Kẻ vồ người) và The Villain (Gã côn đồ).

Trước khi thi đấu quyền Anh, Whyte từng là một võ sĩ kickboxing cũng như MMA. Tay đấm 32 tuổi là chủ nhân đai WBC ‘tạm quyền’ từ năm 2019 đến tháng Tám năm 2020. Ngoài ra, Whyte cũng nắm giữ danh hiệu nước Anh từ năm 2016 đến 2017. Hiện tại, trong tổng số 29 lần thượng đài boxing hạng nặng chuyên nghiệp, võ sĩ gốc Jamaica thắng 27 trận (18 lần hạ gục đối thủ) và thua 2 trận trước Anthony Joshua cùng Alexander Povetkin. Whyte từng đánh bại các đối thủ đáng chú ý như Mariusz Wach, Derek Chisora (2 lần), Joseph Parker…

Dù là võ sĩ thuận tay phải nhưng trên sàn đấu, “Kẻ vồ người” cũng rất nguy hiểm với những cú đấm tay trái của mình. Anh còn khiến đối thủ phải e ngại bởi khả năng tấn công rất đa dạng vào mọi vị trí trên cơ thể người đối đầu. Ở nước Anh, ngoài Joshua cùng Fury thì Whyte cũng là một tay đấm đã tạo dựng được danh tiếng lớn ở hạng nặng.

Cùng nhìn lại thất bại của Dillian Whyte trước Anthony Joshua:

Dương Quang


Tin liên quan: