(VoThuat.vn) – Deontay Wilder thể hiện sự bức xúc khi trận tái chiến vào cuối tháng này với Tyson Fury bị hoãn lại.

Hai ngôi sao hàng đầu của boxing hạng nặng vốn được lên lịch so găng lần 3 vào ngày 24 tháng Bảy tới. Dù vậy, “Vua Gypsy” bất ngờ bị xét nghiệm dương tính với Covid-19 và trận đấu đáng chờ đợi này lại một lần nữa bị trì hoãn.

Trận Fury – Wilder 3 vẫn chưa thể diễn ra như dự kiến.

Hiện tại, chưa rõ cuộc đụng độ nói trên sẽ bị dời đến thời điểm nào, nhưng có vẻ là một ngày trong tháng Mười, vì lịch trình của các bên có sự xung đột vào tháng Tám và tháng Chín.

Sau khi thua trận trước Fury vào tháng Hai năm 2020, Wilder rất nóng lòng phục thù đối thủ người Anh. Họ dự định sẽ tái đấu ngay tháng Bảy năm đó, nhưng Wilder phải phục hồi sau ca phẫu thuật ở tay, cùng với sự bành trướng của đại dịch Corona khiến cuộc thượng đài phải dời sang tháng Mười.

Sau đó, vì cả hai bên không có được sự thống nhất nên trận chiến bị hoãn lại 2 lần nữa, cho đến khi Fury hết kiên nhẫn và muốn đối đầu với Anthony Joshua để thống nhất danh hiệu. Nhưng khi khán giả đang háo hức chờ đón “trận chung kết” của hai nhà vô địch người Anh thì hội đồng phân xử tại Mỹ bất ngờ vào cuộc, tuyên bố Fury phải đấu trận thứ 3 với Wilder theo đúng thỏa thuận.

Dù vậy, lúc này số phận lại một lần nữa trêu đùa “Oanh tạc cơ sắt”, khi anh vẫn chưa thể bước lên sàn đấu để phục thù Fury và giành lại đai vô địch WBC.

Tình trạng của tay đấm sinh ra tại Manchester vẫn chưa được định đoạt, nhưng nhiều thông tin khẳng định anh đang phải tiêm vắc-xin.

Tất nhiên, Wilder vô cùng thất vọng với sự trì hoãn lần này, và quản lý của võ sĩ 35 tuổi – Shelly Finkel – dẫn lại lời anh trên talkSPORT: “Thêm một lần nữa, Fury lại làm sai và tôi là người gánh chịu hậu quả.”

Wilder thật sự buồn bực vì sự bất cẩn từ đối thủ người Anh.

Thêm vào đó, Finkel cũng lên tiếng chỉ trích Fury vì sự thiếu chuyên nghiệp của ngôi sao này: “Họ đã không làm đúng những gì đã nói và hoàn thành chúng với tư cách là vận động viên thể thao chuyên nghiệp. Rất nhiều tiền bạc, danh dự và những thứ khác được đặt ở đó, nhiệm vụ của chúng ta là hoàn tất nó đúng thời điểm.”

Wilder đã phải rất nỗ lực để khiến hội đồng phân xử tạo ra quyết định đúng với ý mình. Nhưng giờ đây, anh vẫn chưa thể thanh toán “món nợ lớn” với Fury, hẳn chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của cựu vương WBC xấu như thế nào.

Xem Deontay Wilder tập luyện nhằm chuẩn bị tái đấu Tyson Fury:

Dương Quang


Tin liên quan: