Chuyện McGregor lảng tránh hạng lightweight là tào lao

“Đó chỉ là chuyện mọi người tự bịa ra những kết luận và cách giải thích của họ về những gì đã xảy ra, đó toàn là tào lao”, quản lí của đương kim vô địch featherweight Conor McGregor cho biết.

McGregor muốn “những tên rỗi nghề” UFC cảm ơn anh
McGregor điên cuồng tìm điểm yếu của Diaz

Khi nhà vô địch lightweight UFC Rafael dos Anjos phải rút ra khỏi superfight với Conor McGregor , Nate Diaz, hạng 5 lightweight thế chỗ anh, và trận đấu đó diễn ra tịa hạng welterweight do Diaz không đủ thời gian để cắt cân.

maxresdefault

Tuy nhiên, ngay cả tại trận tái đấu với Diaz, khi cả 2 cùng có thời gian để chuẩn bị, trận này vẫn diễn ra tại welterweight, có thể đơn giản vì McGregor muốn chứng tỏ anh thực sự có thể đánh bại Diaz tại welterweight, hơn hạng cân anh đang thống trị là featherweight tới 2 hạng. Nhưng nếu UFC thúc đẩy ý tưởng trận này diễn ra ở lightweight mạnh mẽ hơn một chút, có thể McGregor đã nghe theo.

Quản lí Audie Attar nói:

 “Tại giờ thứ 11, trước khi chúng tôi kí hợp đồng trận đánh, McGregor nói, ‘Này, tôi đang nghe theo mọi người đấy, nếu mọi người muốn 155 pound, hãy đấu ở 155. Hợp đồng lúc đó đã viết là 170 rồi. Anh ta thực sự muốn đấu ở 170 pound. Vì anh ta muốn chứng minh anh có thể đánh bại Diaz tại đó. Conor là CEO riêng của anh ta, nhưng anh ta khá khôn ngoan khi vẫn lắng nghe ý kiến mọi người xung quanh sau đó mới đưa ra quyết định của mình.”

“Với anh ta, cái bàn thua ấy là vì anh ta đang biểu diễn tốt trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát, điều đó nâng cao sự tự tin và lòng quyết tâm trở nên giỏi hơn với khả năng và kĩ thuật, không cần biết ai đang ở phía trước cả. Đó lại là người đã đánh bại anh ta. Anh ta muốn treo một tờ giấy vẽ y hệt lên và vẽ một bức tranh hoàn toàn khác cho khán giả xem. Đó là mấu chốt của vấn đề.”

Trận đấu cuối cùng diễn ra ở 170 pounds – hang welterweight. “Diaz vs. McGregor 2” sẽ là sự kiện chính UFC 200 sắp tới.

Phản ứng từ các võ sĩ sau khi Diaz đánh bại McGregor:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”104564″]

Danh Sơn