Daniel Cormier không còn muốn theo đuổi Jon Jones

Sau khi giữ danh hiệu vô địch UFc thành công, nhiều người đã nghĩ đến việc Daniel Cormier sẽ có trận super fight với Stipe Miocic hoặc tái đấu lần 3 với Jon Jones. Tuy nhiên Cormier tuyên bố đã quá mệt mỏi khi theo đuổi trận đấu với Jones.

Ngay tại buổi họp báo sau UFC 220, Cormier nói: “Tôi đã trải qua nhiều thứ. Rất nhiều thời khắc khó khăn và nó bắt nguồn từ đối thủ không đội trời chung Jon Jones. Nhưng bây giờ đây tôi đã cảm thấy tốt hơn khi trở lại và giành chiến thắng. Tôi không muốn nghĩ đến Jones nữa. Cho đến khi Jones đủ sức trở lại để tái đấu và hiện giờ tôi bỏ nó ra khỏi tâm trí”.

Cormier chán nản nói: “Tôi không biết còn đủ sức chờ đợi hay không. Tôi đã làm mọi thứ có thể . Nhưng luôn bị hạ gục 2 liên tiếp bởi tay đấm này. Thế nên tôi không muốn nghĩ đến điều này, đã đến lúc tôi làm điều tôi muốn”. Thực sự thì hạng light heavy Cormier không còn đối thủ. Việc thực hiện một trận superfight ở hạng nặng là điều mà chính ban tổ chức UFC nhắm tới.

Trận superfight mà nhiều người nghĩ đến

Cormier trở nên chán việc thi đấu kể từ sau khi bị Jon Jones hạ K.O rồi còn phải sốc khi nghe tin đối thủ sử dụng chất cấm. Một phần nữa do tuổi tác không cho phép, Cormier nói sẽ giải nghệ ở tuổi 40. Ở tuổi 40 hiếm có võ sĩ nào đứng vững trên đỉnh cao danh vọng. Hiện ông đã 38 tuổi, chỉ còn 2 năm nữa thôi ông sẽ buông găng MMA.

Nguyễn Thái