Deontay Wilder – Người cuối cùng của làng quyền Anh Mỹ

Deontay Wilder nhận ra trọng trách rất lớn đè nặng lên vai trước trận tranh đai vô địch hạng nặng của WBC gặp Bermane Stiverne vào 17/01 tại nhà thi đấu MGM Grand Garden Arena, Las Vegas (Mỹ).

954b2c4a04ce76

Deontay Wilder từng được so sánh là người cuối cùng của làng quyền Anh Mỹ ở Olympic. Số là chuyện xảy ra vào ngày 17/08/2008, tại Olympic Beijing (Trung Quốc). Khi đó, quyền Anh Mỹ đứng trước nguy cơ phải về nước mà không lấy tấm huy chương lận lưng.

Lúc bấy giờ, Deontay Wilder, từ hàng ghế khán giả, theo dõi đồng đội Dementrius Andrade bị Jung-Joo-Kim của Hàn Quốc đánh bại bởi quyết định đầy tranh cãi. Khi đó, Andrade là thành viên thứ 7 của tuyển quyền Anh Mỹ bị loại khỏi giải, đồng thời khiến đội nhà đứng trước viễn cảnh đón nhận kỳ Olympic tệ hại nhất lịch sử.

Song, Deontay Wilder, tay đấm ít kinh nghiệm nhất trong thành phần tuyển quyền Anh Mỹ, lại bất ngờ gây sốc với tấm huy chương bạc có được. Thành tích này giúp tuyển quyền Anh Mỹ gỡ gạc lại hình ảnh đôi chút.

Nói Deontay Wilder là tay đấm quyền Anh Mỹ cuối cùng tất có lý do. Sắp tới, ngôi sao 33 tuổi này sẽ có trận tranh đai vô địch WBC. Với người Mỹ, đã 8 năm trôi qua họ mới lại thấy một tay đấm đứng trước cơ hội giành đai vô địch. Dĩ nhiên, sự kỳ vọng cho Deontay Wilder rất lớn.

Nhưng liệu Wilder có làm được điều như cách đây 7 năm, tức giúp quyền Anh Mỹ “rửa mặt” để mang bộ dạng khác? Thôi thì cùng cầu nguyện cho Deontay Wilder.

Thiên Yết