HLV ép võ sĩ UFC thi đấu đến mức ngã gục trong vũng máu

HLV chính của Raquel Pennington – Jason Kutz, đã nhận không ít lời chỉ trích vì không dừng trận đấu với Amanda Nunes tại UFC 224 của học trò mình lại mặc dù Pennington đã nhiều lần yêu cầu dừng trận đấu.

Camera đã ghi hình được đoạn hội thoại trong lúc nghỉ giữa hiệp 4 và 5 của trận đấu, Pennington nói với Kutz rằng “I’m done” (tôi xong rồi).

Thay vì dừng trận đấu, Kuzt đã tiếp tục cho Pennington thi đấu hiệp cuối và kết quả là một trận thua TKO không lâu ngay sau đó. Tuy nhiên sau trận đấu, Pennington đã đứng ra bảo vệ cho thầy của mình. Chính Kuzt cũng đã ra mặt và giải thích về quyết định của mình. “Điều mà tôi thấy ở đây, ở trong lời nói và quan trọng hơn là ánh mắt của cô ấy, đó là điều tôi không nghĩ mọi người hiểu. Khi bạn dành 4 giờ một ngày để làm những gì cô ấy và chúng tôi làm, bạn sẽ hiểu. Tôi đi guốc trong bụng cô ấy. Cô ấy đã hoàn toàn không còn thi đấu vào ngay lúc đó, nhưng sau trận đấu tôi đã bảo nếu ngay lúc đó cô ấy bỏ cuộc và không tiếp tục, 10 năm sau khi suy nghĩ lại chắc chắn cô ấy sẽ muốn tự đá vào đít mình vì lúc đó đã không tiếp tục.”


HLV này còn cho biết thêm, anh để Pennington thi đấu tiếp là vì anh tin vào khả năng của nữ võ sĩ, anh tin Pennington có thể làm được một điều to lớn gì đó như hạ gục Nunes, từ lúc bắt đầu trận đấu thể trạng và phong độ của Pennington cũng rất tốt, cách phòng thủ, di chuyển linh hoạt và nhẹ nhàng. Kuzt rất tự hào về Pennington và nói rằng anh, Pennington và cả đội sẽ không còn gì để hối hận về sau nữa.

https://youtu.be/xmBbmEC-i-M

Minh Triết