Max Holloway trả đũa Conor McGregor sau khi bị đá xéo

Trong sự kiện chính của mùa giải UFC 218 đầy kịch tính, nhà vô địch featherweight UFC – Max Holloway đã bảo vệ đai thành công, hạ bệ Jose Aldo với những cú đấm mạnh mẽ trong hiệp 3. Nhưng có lẽ mục tiêu lớn hơn của Holloway không chỉ là bảo vệ đai mà là phục thù tay đấm Conor Mcgregor.

Với chiến thắng này, Holloway kéo dài chuỗi thắng lên 12 trận. Lần thất bại duy nhất của tay đấm người Hawaii này xảy ra hồi tháng 8/2013, khi anh thua trận dưới tay Conor McGregor. Chỉ 1 thời gian ngắn sau trận thắng tại UFC 218, McGregor đăng tải lên Twitter để nhắc nhớ Holloway trận thua này.
“Tôi nhớ những cặp ‘kính râm’ đó“, McGregor nói trên Tweet. Kèm theo đó là 1 bức ảnh Holloway với đầy những vết thâm tím quanh mắt sau trận đấu với McGregor và tay đấm người Ireland đứng ngay phía sau.


Không ngạc nhiên mấy, Holloway liền phản hồi lại. “Nhớ những cặp ‘kính râm’ ấy ư?” Holloway mỉa mai McGregor. “Tôi cá là anh cũng nhớ năm 2015 ấy lắm anh bạn à. Chàng võ sĩ đã giải nghệ này hẳn là yêu quá khứ lắm”. Có thể thấy rõ ràng hai tay đấm này đang công kích lẫn nhau để mở đường cho một trận tái đấu đỉnh cao.


McGregor, tất nhiên không phải đã hoàn toàn giải nghệ, nhưng chỉ với mức lương 100 triệu đô trong những trận tranh đai gần đây, nhiệt huyết để chiến đấu dường như bị vơi đi ít nhiều. Anh đã không tham gia thi đấu ở UFC kể từ khi hạ gục Eddie Alvarez và giành chiếc đai vô địch hạng lightweight của giải đấu này hồi tháng 11/2016. McGregor cũng đã không đấu trận nào ở hạng cân featherweight kể từ năm 2015, sau khi knockout Jose Aldo chỉ trong 13 giây. Bạn có nghĩ rằng chúng ta sẽ được thấy Max Holloway và Conor McGregor tái đấu không?

Nguyễn Thái