Huyền thoại B.J.Penn không còn muốn thi đấu?

Huyền thoại MMA B.J.Penn thừa nhận ông đã không còn sự nhiệt huyết với các trận đấu như lúc ban đầu, nhưng đó không phải là kết thúc.

Vào năm 2010, thời điểm B.J.Penn đang là ông vua hạng nhẹ UFC, khi ông hạ gục Matt Hughes chỉ trong 1 hiệp tại UFC 123. Kể từ lần đó, sau 1 trận hòa và 3 trận thua với Jon Fitch, ông giải trong 18 tháng, và trở lại lồng bát giác để rồi chịu thua liên tiếp 2 trận trong 5 tháng. Rõ ràng B.J.Penn hiện đã không còn là “The Prodigy” (Người phi thường) nữa, nhiều người đã không còn kỳ vọng gì vào tay đấm này. Sau 1 chuỗi thất bại, nhà vô địch hai hạng cân 38 tuổi thừa nhận ông đã không còn nhiệt huyết với việc chiến đấu nữa.


“Tôi không biết, tôi không còn cảm thấy ngọn lửa nhiệt huyết vì chiến đấu ngay lúc này,” Penn trả lời trên đài B.J. Penn Radio.“Tôi chỉ đang dạo chơi và tôi không biết, tôi không muốn hù dọa ai việc tôi sẽ chiến đấu trở lại hay bất kì điều gì. Ý của tôi là nếu như tôi bị ai đó hạ gục trong phòng gym mọi lúc , có thể tôi sẽ cân nhắc về việc đó.


“Nhưng tôi sẽ trở lại và bắt đầu tập luyện vì niềm vui, tôi không biết nữa, chỉ là tôi đang tận hưởng cuộc sống của mình thôi. Thư giãn, thoải mái và tận hưởng. Tôi thấy rằng có những người tuyệt vời – tôi không biết liệu họ có chăm sóc tốt hơn cho cơ thể của họ hay thế nào, nhưng bạn thấy đấy, có những người ở độ tuổi bốn mươi, hơn tôi một hoặc hai năm tuổi, hoặc thậm chí lớn hơn thế nữa (những người vẫn đang chiến đấu).”
Để giữ tinh thần thi đấu, Penn đang cân nhắc về việc tham gia các giải đấu Grappling trong tương lai.
“Bạn sẽ không bao giờ biết được chuyện xảy ra vào năm sau. Không phải ám chỉ rằng tôi sẽ trở lại sàn đấu hay gì khác, nhưng ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”
Trận gần đây nhất của Penn là 1 trận thua tuyệt đối với Dennis Siver tại UFC Oklahoma. Trước đó, Penn nhận thất bại TKO khi so găng với Yair Rodriguez.

An Võ