Huyền thoại về chiếc đai đen

Trong rất nhiều năm, tôi đã bị lừa dối . Một lời nói dối trắng trợn. Bị nhồi sọ bởi chính những người bạn tin tưởng, với mục đích “bảo vệ bạn khỏi sự thật”, bạn đã bị “tẩy não” một cách bí mật ngay từ chính giây phút bạn biết về võ thuật.

Vì sao ?Câu trả lời ngắn: Vì lời nói dối tốt đẹp sẽ hơn là sự thật mất lòng. Câu trả lời dài: Vì nếu như bạn biết được sự thật, toàn bộ sự thật, thì có lẽ bạn sẽ chẳng bao giờ đi tập võ, và bạn cũng sẽ chẳng ngồi đây đọc bài này đâu.

Tôi biết, thật quá sửng sốt đúng không. Hãy để tôi giải thích nhé: Huyền thoại về Chiếc đai đen. Họ muốn bạn tin điều ấy. Và phần lớn là họ đã làm được điều đó. Qua những thứ như sách báo, phim ảnh, chương trình tivi, quảng cáo…

Nhìn đi đâu cũng vậy, bạn bị thuyết phục rằng đạt được chiếc đai đen là đạt được thành tích cao nhất của Karate, là tinh hoa của Karate truyền thống. Một chiếc đai đen, bất tuân cả định luật không gian và thời gian.

blackbelt
Ảnh minh họa

Hình ảnh một võ sĩ dũng cảm với cơ bụng sáu múi, đeo một chiếc đai đen tối và bí ẩn, được cấy vào đầu óc của bạn suốt ngày lẫn đêm, bởi tất cả mọi người xung quanh bạn. Người võ sĩ ấy có thể là chính bạn. Sự dũng cảm ấy có thể là của chính bạn. (và có thể là những múi cơ bụng đó nữa ).

Hãy đạt được chiếc đai đen, và mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo. Thực ra thì…Đó là những gì họ muốn bạn tin.Cho đến khi bạn nhận ra điều sau:

Dù cho bạn có xem Karate Kid, Kwai Chang Caine hay Ninja Rùa bao nhiêu lần đi chăng nữa, những nguyên tắc làm nên nền tảng võ thuật của Karate sẽ chẳng liên quan chút nào đến cái đai bạn đang đeo trên bụng cả.

KHÔNG BAO GIỜ.

Huyền thoại về chiếc Đai đen là sự dối trá. Một câu truyện cổ tích, dựa trên những điều thiếu sót của thực tế. Bạn sẽ thấy, sau khi đạt được chiếc đai đen, sau những bữa liên hoan chúc mừng, bạn nhận ra một sự thật rằng:

Chẳng có gì thay đổi cả.

Hãy để tôi nhắc lại:CHẲNG CÓ GÌ THAY ĐỔI.

2c558a38d00e9c8756615f381509cb2d
Ảnh minh họa

Tất nhiên, bạn có thể có thêm vài vết bầm, mắt bị thâm tím, hoặc là đau xương sườn. Và ví của bạn chắc chắn sẽ mỏng đi nhiều sau khi đóng lệ phí thi lên đai. Nhưng bạn vẫn chỉ là bạn.

Bạn vẫn sẽ quên những chi tiết nhỏ trong bài Kata. Bạn vẫn sẽ mắc những sai lầm ngớ ngẩn khi tập Kihon. Và bạn vẫn sẽ bị đánh bại trong những trận Kumite. Và đúng, bạn vẫn sẽ gặp rắc rối với sự tự tin, động lực và những chấn thương. Vẫn giống như hôm trước, khi mà bạn chưa có chiếc đai đen. Thật là ….. nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì bạn cũng có thể ngừng việc quá tập trung vào “chiếc đai” Và bắt đầu tập trung vào bản thân.Bởi vì chiếc đai đen không phải là đích đến khi bạn tập Karate. Nó chưa bao giờ là đích đến cả. Chiếc đai đen chính là sự khởi đầu. Chính vì vậy, ở Nhật người ta gọi đai đen là “sho-dan” ( dịch sát nghĩa ra là Cấp đầu tiên)

Khi bạn hiểu được điều đó, điều mà đã được giấu kín khỏi bạn từ bao lâu nay, bạn sẽ tự do trong việc theo đuổi Karate đúng với mục đính thực sự và quan trọng nhất:

Một phương tiện để khám phá và phát triển khả năng của bản thân. “Trong tâm trí người mới bắt đầu có rất nhiều khả năng. Trong tâm trí người đã lão luyện lại có rất ít.” “In the beginner’s mind there are many possibilities.
In the expert’s mind, there are few.” ~ Shunryu Suzuki (1904-1971)

“Và đó chính là điều dối trá về chiếc đai đen. Đai đen chỉ đơn giản là một chiếc đai trắng mới.”

Hoài Nam (Lược dịch)