Nữ sinh an ninh 3 lần giành huy chương vàng karate

Học giỏi và mê truyện trinh thám, Ngọc Mai cũng liên tiếp đoạt 3 huy chương vàng môn karate trong các giải võ thuật của ngành công an.

Nguyễn Thị Ngoan: Niềm kỳ vọng của Karate Việt
Karate Việt Nam và giấc mơ thống trị SEA Games 29

Tại hội thi bắn súng, võ thuật thanh niên công an – khu vực phía Nam – vừa diễn ra, Phạm Trần Ngọc Mai (sinh viên năm 3 ngành Điều tra trinh sát, trường Đại học An ninh Nhân dân) đoạt huy chương vàng karate, nội dung nữ dưới 53 kg.

Đây là lần thứ ba liên tiếp cô đoạt quán quân trong các giải võ thuật dành cho thanh niên công an. “Tôi mê karate vì nó mang lại nhiều sức khỏe và niềm vui sau những ngày học trên giảng đường. Được giải vàng trong các hội thi là do các anh chị trong câu lạc bộ ở trường chỉ bảo nhiều”, Mai chia sẻ.

Ngọc Mai trong một giờ lên lớp. Ảnh: Mạnh Tùng.

Quê Hà Tĩnh, gia đình Mai chuyển vào Đăk Nông sống từ khi cô bước vào tiểu học. Từ nhỏ, Mai đã mê xem phim và truyện trinh thám, phá án nên luôn ước mơ vào ngành công an.

Ba năm trước thi đậu vào trường Đại học An ninh Nhân dân (đóng tại TP HCM), Mai theo học ngành Điều tra trinh sát. Hàng loạt các câu lạc bộ võ thuật trong trường tổ chức biểu diễn để tuyển chọn thành viên mới, cô đăng ký môn karate vì biết chút ít về nó.

“Tôi vốn thích nhân vật nữ chính, cao thủ karate trong truyện tranh Thám tử Conan”, nữ sinh 21 tuổi hài hước nói.

Lần đầu luyện tập Mai khá bỡ ngỡ, song nhanh chóng tiến bộ vì được các “sư phụ” trong câu lạc bộ chỉ bảo tận tình. Năm đó, cô được chọn tham dự liên hoan võ thuật thanh niên công an và lọt vào chung kết.

Những phút cuối trận đấu, dù dẫn trước đối thủ 2-0 nhưng Mai lùi liên tục, không có đòn phản công. Theo quy định, cô bị trọng tài phạt vì phạm luật và đối thủ giành chiến thắng.

“Tôi buồn không phải vì vuột huy chương vàng mà bản thân đã không cố gắng hết sức, lùi bước và quá chủ quan”, cô gái đeo đai đen nhất đẳng karate kể về thất bại đầu tiên trong đời.

Mai (trang phục đỏ) trong một trận thi đấu karate. Ảnh: T.H

Từ đó, Mai tập luyện và học hỏi nhiều hơn. Sau khi hoàn thành các buổi học và luyện tập theo thời khóa biểu của trường, mỗi ngày cô dành 2 giờ để tập luyện. Những ngày cận các giải đấu, cô cùng đồng đội tập luyện với cường độ cao hơn.

Mê tập võ nhưng hai năm đầu cô lớp phó Điều tra trinh sát đều đạt loại giỏi với điểm trung bình 8,9 và 8,6. Sinh hoạt và học tập trong trường công an, Mai nói rằng không thấy bị gò bó mà thoải mái vì được rèn luyện tính kỷ luật, khả năng thích ứng tốt và ý chí bền bỉ.

“Một phần tôi được bố, cũng công tác trong ngành công an, chỉ bảo từ nhỏ. Phần nữa là những năm học cấp ba tôi đã học nội trú ở Bình Dương, cũng tập cho mình tính tự lập”, Mai nói.

Ngọc Mai và đồng đội trong liên hoan võ thuật thanh niên công an. Ảnh: T.H

Đối với trung úy Cao Thanh Hùng (Phó bí thư Đoàn trường Đại học An ninh Nhân dân), Mai là nữ sinh năng động, chuyên cần trong học tập và tích cực trong các hoạt động của trường.

“Học giỏi, khiêm tốn, Mai được nhiều thầy cô và đồng đội trong trường yêu quý”, anh Hùng cho biết.

Theo Vnexpress