(VoThuat.vn) – Cựu sao UFC Mark Hunt đã phải hứng chịu thất bại trong màn so găng với cựu VĐV bầu dục Paul Gallen.

Hôm thứ Tư (16/12) vừa qua, Mark Hunt đánh dấu màn tái xuất quyền Anh bằng màn so găng với Paul Gallen tại Bankwest Stadium. Sau 6 hiệp bất phân thắng bại, huyền thoại MMA và cựu sao bóng bầu dục NRL phải phân định thắng thua bằng tính điểm.

Gallen giành chiến thắng tranh cãi trước Hunt.

Kết quả sau cùng, phần thắng thuộc về Gallen, với điểm số 58-56, 58-56, 59-55 từ ba vị trọng tài. Như vậy, sau 3 lần thượng đài quyền Anh trong sự nghiệp, Hunt chưa một lần biết mùi chiến thắng (2 thua, 1 hòa). Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng “The Super Samoan” đã bị “đánh cắp” chiến thắng.

“Một quyết định tồi tệ và không chính xác. Kết quả hiệp đấu phải là 4-2 nghiêng về Hunt. Màn thể hiện ngoan cường và sòng phẳng của Gallen, nhưng quyết định của trọng tài thật tệ sau một trận chiến nhạt nhòa,” ký giả Nick Campton của The Daily Telegraph bức xúc.

“Một chiến thắng rõ ràng thuộc về Hunt nhưng Gallen đã thể hiện tốt và giành được thắng lợi nhờ quyết định của trọng tài”, Chris Garry của Channel 7 nhận định.

Huyền thoại MMA đăng tải bức ảnh cho thấy những vết thương để lại trên khuôn mặt sau màn tái xuất.

Với Hunt, cựu võ sĩ sinh năm 1974 tỏ ra bình thản trước những ý kiến trái chiều về kết quả trận đấu. “Xin chúc mừng chiến thắng xứng đáng của Gallen. Tôi tôn trọng cậu. Một tay đấm bán thời gian đã khuất phục tôi. Nhưng tôi rất vui khi trở lại sàn quyền Anh,” cựu tay đấm người New Zealand cho hay trên trang cá nhân.

VoThuat.vn


Tin liên quan: