Mất cả đôi bàn chân nhưng vẫn trở thành cao thủ Taekwondo

Một cô bé phi thường tên là Maisie Catt đã bắt đầu tham gia môn võ taekwondo cách đây 4 tháng sau khi dành cả thời thơ ấu của mình trên đôi chân giả và đội ngũ tài năng GB Paralympics đã phát hiện được tài năng của em.

Maisie bị nhiễm trùng máu nên em phải cắt bỏ 2 chân của mình và thay thế là đôi chân giả. Em sẽ đại diện cho nước Anh tham gia thế vận hội Paralympics (Thế vận hội dành cho người khuyết tật).

Maisie Catt, năm nay 8 tuổi, mới luyện tập taekwondo được 4 tháng sau khi xem người em trai Finlay 5 tuổi luyện tập các bài tập của môn võ này. Tài năng của cô bé đã được phát hiện bởi đội ngũ tài năng GB. Mẹ của em Sharon, 41 tuổi ở Mirfield, West Yorks nói rằng: “Maisie từng xem Finlay luyện tập từ phía xa và nói là ‘Con cũng muốn làm điều đó.’ Chúng tôi đã nói chuyện với người hướng dẫn và họ đồng ý, kể từ đó, cô bé bắt đầu hăng say luyện tập.”

Sau 3 tháng, Maisie được mời tham dự 1 lớp đào tạo những tài năng taekwondo Para được tổ chức hàng tháng.  Gemma Biescas đến từ Taekwondo nước Anh nói: “ Cô bé thực sự tự tin. Chúng tôi rất ấn tượng với cô bé này.”

Võ thuật đối kháng là một môi trường khắc nghiệt dành cho bất kì ai. Dù vậy nhiều người khuyết tật vẫn hăng say yêu mến và vượt qua thử thách để chứng tỏ bản thân.

Maise là nhân chứng rõ ràng nhất cho câu nói “Võ thuật là dành cho tất cả mọi người”. Khiếm khuyết của cơ thể không còn là trở ngại trên còn đường võ học nếu có tâm huyết và tình yêu cháy mãnh liệt với võ thuật.

https://youtu.be/ef4e8PZzYos

Quang Phượng