Mayweather nói Pacquiao là thằng hèn, bỏ ý định tái đấu

Đã một tuần trôi qua, dư âm về trận đấu giữa hai “ông hoàng” sàn đấu quyền Anh hiện đại vẫn còn âm ỉ. Trước thông tin cho rằng cả hai sẽ có một cuộc tái đấu vào năm sau, Mayweather đã chính thức xác nhận là sẽ không có chuyện đó.

Tay đấm đang giữ thành tích độc cô cầu bại trong một cuộc trò chuyện với chương trình Showtime cho biết, anh đã thay đổi ý định tái đấu với Pacquiao dù trước đó phóng viên của ESPN Stephen A.Smith trong một bản tin đã tường thuật lại ý định tái đấu của Mayweather với Pacman vào năm sau.97371980JJ006_FLOYD_MAYWEAT

Vẫn với phong cách ngạo mạn và thích gây sốc của mình, Mayweather cho biết: “Đúng là tôi có nhắn tin cho A.Smith rằng sẽ tái đấu với Pacquiao một lần nữa. Tuy nhiên giờ tôi đã thay đổi ý định đó bởi cậu ta là một kẻ thất bại tội nghiệp và là một thằng hèn”. Cuộc trò chuyện này được thực hiện bởi Showtime và sẽ lên sóng vào tối thứ bảy tuần này. Chưa hết, Mayweather còn bồi thêm: “Nếu bạn thua cuộc, hãy chấp nhận nó và nói rằng, May, cậu đúng là người giỏi hơn”.

mot pha doi cong giua hai vo si

Mayweather giành chiến thắng trước Pacquiao bởi các quyết định gây tranh cãi của trọng tài và trở thành tay đấm kiếm tiền nhiều nhất trong lịch sử quyền Anh trong một trận đấu. Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, Pacquiao thừa nhận anh đã cố chịu đựng một vết thương ở vai để thượng đài. Khi biết được điều này, Mayweather lại cho rẳng Pacman và ê kíp đã cố tình đổ thừa cho chấn thương để bào chữa thất bại. Anh nói tiếp: “Tôi biết cậu ra đã thua cuộc. Và trên hết cậu ta cũng đã đánh mất hết sự tôn trọng mà tôi dành cho.”

Mayweather kết luận: “Chẳng có vết thương nào cả. Cậu ta rất nhanh nhẹn. Những cú đấm tay trái rất nhanh và tay phải cũng thế. Những cú ra đòn của cậu ta đều rất nhanh và đầy uy lực. Tất cả chỉ là ngụy biện.”

Minh Nam