Mike Perry vs. Donald Cerrone: Huynh đệ tương tàn vì đâu?

Khi Yancy Medeiros rút khỏi cuộc chiến với Mike Perry một tuần trước UFC 226, UFC vật lộn để tìm ra một sự thay thế phù hợp.Một lần nữa, Donald Cerrone lại định cứu UFCvới việc chủ động đề nghị được thi đấu.

Đó là điều bất ngờ bởi vì Perry lúc đó vừa bắt đầu làm việc với trung tâm huấn luyện của Cerrone, Jackson-Wink, và cả hai đã cùng nhau luyện tập để chuẩn bị cho cuộc chiến của mình. Cuối cùng, UFC đã chọn để thay thế Medeiros bằng Paul Felder nhưng ý tưởng về một trận so găng giữa Cerrone và Perry vẫn còn nguyên và bây giờ được tổ chức ở UFC Denver.

Trong cuộc nói chuyện với Submission Radio gần đây, Perry đã lý giải về trận đấu với đồng đội sắp tới. Anh nói rằng anh không có hiềm khích với Cerrone và điều này đơn giản chỉ vì kinh doanh.

Perry nói: “Hãy lấy số tiền này đi. Anh chàng này tử tế với tôi nhưng UFC làm những gì họ muốn. Họ muốn thiết lập một trận chiến và tôi đang hình dung rằng một hoặc hai năm tới, bất kỳ ai đó từ Jackson-Wink cũng sẽ cố gắng đánh tôi. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là, chúng tôi nên chọn việc chiến đấu mà không được gì trên sân tập hay chiến đấu vì 100 nghìn đô trên sàn đấu. Tôi đã đăng bức hình của tôi và anh ấy ở UFC 202. Từ lúc đó chúng tôi đã nghĩ rằng vào một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau trên sàn đấu. Do đó, việc diễn ra trận đấu này không có gì là khó hiểu.”

Perry gặp Cerrone lần đầu tại buổi ra mắt UFC của anh tại UFC 202 và sau đó đã chuyển đến Albuquerque để bắt đầu luyện tập với trung tâm Jackson-Wink huyền thoại. Trong thời gian ở đó, Perry nói Cerrone là một chủ nhà tốt bụng nhưng đây là làm ăn và anh ta muốn những thứ mà Cerrone đã có.

Perry nói: “Anh ấy đưa tôi đi bắn súng, anh ấy đưa tôi đi du ngoạn bằng chiếc thuyền của mình. Anh ấy thực sự là một anh chàng tuyệt vời. Có thể giờ đây anh ấy đang nghĩ rằng tôi là một thằng tồi khi bước vào một cuộc chiến để lấy những gì anh ấy đang có. Nhưng anh đang có tất cả và tôi đang cố gắng để có được điều đó. Tôi đang cố gắng để có được một con thuyền để tôi có thể lướt trên những ngọn sóng khi tôi muốn.”

Và kế hoạch của anh ta không dừng lại ở đó. Perry đang nhắm cao hơn việc có quyền sở hữu một chiếc thuyền.Anh ta hi vọng sẽ dành được một chức vô địch. “Platinum” nghĩ rằng Cerrone là một bước tiến lớn trong việc biến ước mơ thành hiện thực, đó là lý do tại sao anh muốn chiến đấu.

Perry kết luận: “Tôi cảm thấy nó sẽ là một phiên bản điên rồ hơn, một phiên bản đẫm máu của cuộc chiến Paul Felder-Mike Perry. Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào cách tôi thắng. Nếu tôi đánh bại Cerrone bằng đòn KO, tôi sẽ lọt vào top 15. Nếu Darren Till không đánh bại Woodley và tôi đánh bại Cerrone, chúng tasẽchờ đợi trận đấu Till-Perry. Tôi biết các khán giảtrông chờ trận đấu này diễn ra”

Mike Perry sẽ đối đầu với Donald Cerrone trong trận đấu chính của UFC Denver vào ngày 10 tháng 11 sắp tới.

Cảnh Phúc