Mike Tyson vào tù 38 lần một năm

Mike Tyson sinh ra tại Brooklyn, New York City (Hoa Kỳ). Ông có 1 người anh trai tên là Rodney lớn hơn 5 tuổi. Người chị em của ông là Denise đã mất vào năm 1990 lúc 24 tuổi do bệnh tim.

Mike Tyson vào tù 38 lần một năm

Đặt Chân Tử Đan và Mike Tyson lên bàn cân

BỊ CHA BỎ RƠI LÚC VỪA CHÀO ĐỜI

Theo giấy khai sinh bố của Mike Tyson đến từ Jamaica. Nhưng người đàn ông mà Mike Tyson xem là cha tên lại là Jimmy Kirkpatrick – đến từ thị trấn Grier, bắc California (nơi chủ yếu là người da đen nhập cư), và ông được coi là 1 trong những cầu thủ bóng chày hàng đầu tại đây. Jimmy Kirkpatrick đã kết hôn và có 1 cậu con trai tên là Jimmie Lee Kirkpatrick, đây cũng là người anh em cùng cha khác mẹ với Mike.

Năm 1959, ông và gia đình đã rời đến Brooklyn. Tại đây, ông đã gặp bà Lorna Mae (Smith) Tyson, và Mike Tyson được ra đời năm 1966. Cha Mike là gã đàn ông chơi bời, ông hay lang thang các quán Bi-a, chơi cờ bạc hoặc lang thang trên phố.

hình ảnh hiếm hoi của bà Lorna Mae Tyson
Hình ảnh hiếm hoi của bà Lorna Mae Tyson.

Mike cho định nghĩa cha mình như là “1 chàng trai đích thực thuộc về thế giới đường phố”. Cha Mike đã bỏ rơi 2 mẹ con ông khi ông ra đời và mẹ của ông đã tự tay chăm lo ông. Kirkpatrick – Cha Mike Tyson mất năm 1992.

Gia đình Mike đã sống tại Bedford-Stuyvesant nhưng sau đã phải chuyển tới Brownsville do gánh nặng về tài chính khi ông 10 tuổi. Và 6 năm sau bà Lorna Mae Tyson mất, từ năm 16 tuổi Mike được quản lý bởi 1 HLV nhà quản lý Boxing có tên Cus D’Amato, người này đã trở thành người giám hộ hợp pháp của Mike. Sau này, Mike Tyson đã tâm sự: “Tôi chưa bao giờ thấy mẹ tôi vui mừng và tự hào vì tôi. Bà chỉ biết rằng tôi là 1 đứa trẻ hoang dã suốt ngày chạy trên phố, khi trở về nhà với 1 cái áo mới nhưng bà biết tôi chả bao giờ mua nó cả. Tôi đã không còn cơ hội để nói chuyện với mẹ hoặc hiểu thêm về mẹ. Với sự nghiệp thì nó chả có gì ảnh hưởng gì, nhưng nó đã nghiền nát cảm xúc và phần con người trong tôi”.

mike6

Anh trai Tyson là 1 trợ lý bác sĩ cho trung tâm chấn thương của Los Angeles County-Đại học Trung tâm y tế miền Nam California, anh luôn theo dõi và hỗ trợ các trận đấu của Mike. Nói về người anh này, Mike nói: “Chúng tôi gặp nhau thường xuyên và rất yêu thương nhau. Anh ấy là tất cả và tôi chả là gì”.

Những cú đấm đưa tên tuổi Mike Tyson thành huyền thoại:

https://www.youtube.com/watch?v=ISPLRE8-zbI&feature=youtu.be

ĐƯỢC PHÁT HIỆN TÀI NĂNG TRONG TÙ

Trong suốt thời gian thơ ấu, hầu hết Mike Tyson sống trong trại giam giam giữ các tội phạm cùng màu da hoặc quẩn quanh các mối liên quan với những nơi này. Trong 1 cuộc phỏng vấn, Mike đã kể rằng: “Trận đấu đầu tiên của tôi là đối đầu với 1 thanh niên lớn hơn khi gã này đã ngắt đầu 1 con chim bồ câu của tôi”.

Mike đã nhiều lần bị bắt vì phạm các tội lặt vặt và đánh nhau với những kẻ đã chê giọng nói và đôi môi của ông. Năm 13 tuổi, Mike bị bắt khoảng 38 lần. Mike đã dừng học tại trường Tryon (trường dành cho nam) tại Johnstown, New York. Người khám phá ra khả năng boxing của Mike Tyson là Bobby Stewart, một tư vấn viên tại trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên và là 1 cựu VĐV Boxing. Bobby Stewart nhận ra Tyson là 1 fighter đặc biệt và đã huấn luyện Mike vài tháng trước khi gửi anh cho Cus D’Amato (đây là người có ảnh hưởng cực lớn tới suy nghĩ và sự nghiệp cuộc đời của Mike Tyson, lối đánh đặc trưng của Mike được hình thành bởi chính người đàn ông này).

Tyson đã dừng học cấp III. Sau này Mike Tyson nhận được bằng cử nhân danh dự “Tiến sỹ nhân đạo” của trường Central State University năm 1989.

Tay đấm lừng danh 1 thời Cus D'Amato (bên phải)
Tay đấm lừng danh 1 thời Cus D’Amato (bên phải)

Kevin Rooner cũng là người đã từng đào tạo cho Mike, thi thoảng có sự hỗ trợ của Teddy Atlas người sau này đã bị Cus D’Amato sa thải khi Tyson 15 tuổi và Rooney đảm nhận chính vai trò đào tạo các vận động viên trẻ.

Nhật Vũ