Cuộc lật đổ ngoạn mục của judo thành phố mang tên Bác

Sau 6 ngày tranh tài, theo đánh giá của ông Nguyễn Hữu An, bộ môn Judo, Tổng cục TDTT, môn Judo đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ngày 4/12, ngày thi đấu cuối cùng của môn Judo trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII đã khép lại với tấm HCV đồng đội nam thuộc về đoàn Tp.HCM, đồng đội nữ HCV thuộc về đoàn Sóc Trăng.

Với kết quả này, đoàn Tp.HCM nhất toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ. Đứng thứ 2 thuộc về đoàn Hà Nội với 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Xếp thứ 3 là đoàn Đồng Tháp với 2 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ.

Tp.HCM giành ngôi vị nhất toàn đoàn (Ảnh:T.Hường )
Tp.HCM giành ngôi vị nhất toàn đoàn (Ảnh:T.Hường )

Đánh giá công tác tổ chức của địa phương đăng cai, ông Nguyễn Hữu An rất hài lòng từ công tác lễ tân, khánh tiết; nơi ăn, ở; việc tiếp đón các đoàn là rất chu đáo. Ngoài ra, chất lượng NTĐ, hệ thống âm thanh, ánh sáng cho đến cơ sở vật chất phục vụ môn Judo cũng được ông Nguyễn Hữu An đề cao.

Đối với chất lượng chuyên môn giải đấu, theo ông Nguyễn Hữu An kết quả cuối cùng của giải đấu là hoàn toàn hợp lý. Những cái nôi của Judo Việt Nam vẫn thể hiện được sức mạnh của mình bằng việc chiếm lĩnh những thứ hạng cao nhất trên BXH.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hữu An cũng tỏ ra nuối tiếc cho đoàn Hà Nội khi trong phần lớn những ngày thi đấu, đoàn Hà Nội luôn dẫn đầu BXH. Tuy vậy, ở 2 ngày thi đấu cuối, đoàn Tp.HCM đã lột xác để liên tiếp giành những tấm HCV, HCB và cả HCĐ để chính thức soán ngôi, thay thế đúng vị trí đầu bảng, nơi mà đoàn Hà Nội ngự trị trong những ngày đầu giải.

Qua giải đấu năm nay, ông Nguyễn Hữu An nhận định: các đoàn mạnh, các VĐV trụ cột vẫn giữ được phong độ tốt, ổn định trong thi đấu. Ngoài ra, cũng cần ghi nhận những điểm sáng trong công tác đào tạo trẻ của một số địa phương như Sóc Trăng, Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu…

Đây cũng có thể là những nơi cung cấp nguồn nhân lực cho đội tuyển Judo quốc gia, trong thời gian tiếp theo, cho những mục tiêu chinh phục của Judo Việt Nam trong những thời gian tiếp theo.

Theo tdtt.gov.vn