Nếu không chia tiền sòng phẳng, Wilder sẽ không bao giờ so găng với Joshua

Deontay Wilder vẫn sẽ không bỏ cuộc trong việc biến trận đấu giữa anh và Anthony Joshua thành hiện thực mặc dù ông bầu người Anh Eddie Hearn sẽ chỉ trả cho anh 15 triệu đô. Wilder vẫn tin rằng trận đấu có thể diễn ra nhưng anh phải được chia 50-50 tiền cho trận đấu.

Có thể Wilder sẽ phải bảo vệ đai vô địch WBC của mình trong năm nay trước Dominic Breazeale. Anh vẫn tin trận đấu giữa anh và Joshua sẽ diễn ra trong tương lai. Tuy nhiên nếu Wilder muốn được chia 50-50 với Joshua thì buộc phải có sự thay đổi lớn như việc Joshua để thua 2 hoặc 3 trận trước khi gặp Wilder, điều đó sẽ làm giảm độ hot của Joshua nhưng bù lại tay đấm người Anh có thể chịu chia 50-50. Đó chỉ là lí thuyết, nếu trận đấu diễn ra vào năm nay thì không tài nào Joshua chịu chia 50-50.

“Trận đấu hoàn toàn có thể diễn ra” Wilder nói trên Premier Boxing Champions. “Chỉ là vấn đề thời gian. Đó sẽ là một trận 50-50, điểm mấu chốt của trận đấu.”

Wilder cho biết Joshua không bàn bạc về địa điểm và thời gian cụ thể cho trận chiến, bản thân anh muốn trận đấu diễn ra tại SVĐ Wembley vào ngày 13 tháng 4. Nếu chấp nhận trận đấu ngay bây giờ, Wilder sẽ nhận được 15 nghìn đô, nhưng nếu  Anthony Joshua đánh bại được Alexander Povetkin vào tháng 9 tới đây thì độ nổi tiếng của Joshua lại ngày càng tăng, điều đó có nghĩa tiền thưởng của Wilder có thể sẽ giảm xuống thêm nữa.

“Chúng tôi đã thử hết tất cả mọi cách… Tôi sẽ không ký vào một hợp đồng mà không có ngày đấu, không có địa điểm” Wilder nói. “Hợp đồng này hoàn toàn một chiều, người ta kêu tôi ký đi, yeah, khi nào mặt trời ngừng sáng thì tôi ký.”

Trận đấu sẽ chỉ diễn ra khi cả 2 đạt được thỏa thuận 50-50 về tiền thưởng. Tuy nhiên với tình trạng hiện tại, độ hot của Joshua còn có thể tăng nữa, điều đó có nghĩ không chỉ 50-50 mà đến 60-40 còn khó đối với Wilder.

Minh Triết