Những câu chuyện đáng thất vọng nhất tại UFC

MMA đã trở thành bộ môn thể thao yêu thích của rất nhiều người. Tuy nhiên, trong thi đấu gặp chấn thương hay gặp những điều không mong muốn là không thể tránh khỏi, nó có thể đạp bạn xuống bất cứ khi nào bạn cho nó 1 cơ hội.

Và trong lịch sử MMA, nhiều võ sĩ phải đối mặt với những tình huống đáng thất vọng trong sự nghiệp. Cùng điểm qua một số sự việc đáng tiếc lớn nhất trong lịch sử UFC.

Những sự việc kì lạ tại UFC 223

Trước trận tranh đai hạng nhẹ tại UFC 223 đã xảy ra nhiều biến động. Sự kiện chính của tối thứ 7 là trận đấu giữa Khabib Nurmagomedov và Tony Ferguson, đây là trận đấu được UFC tổ chức lần thứ 4 nhưng cũng không thành công vì Ferguson bị chấn thương đầu gối.

Nhà vô địch UFC featherweight Max Holloway đã thay thế vị trí của Ferguson nhưng anh cũng bị kéo khỏi trận đấu vì cắt cân không thành công. Sau đó, Anthony Pettis and Paul Felder đã rất gần với việc tranh đai nhưng UFC lại không chấp thuận.

Conor McGregor là nhà vô địch của hạng cân lightweight lúc đó, nhưng anh sẽ phải nhường đai cho người chiến thắng của sự kiện chính. Anhđã tấn công xe buýt chở các võ sĩ khiến nhiều tay đấm bị thương buộc phải rút khỏi sự kiện. Cuối cùng, Al Iaquinta là tay đấm có được suất tranh đai với Nurmagomedov và đã thua bằng tính điểm.

Đó là một tuần lễ kì lạ nhất trong lịch sử của UFC. Tuần lễ được mong đợi nhất đã xảy ra nhiều biến cố khiến cho nhiều người hâm mộ thất vọng.

Brock Lesnar thất bại trong việc kiểm tra dopping tại UFC 200

Brock Lesnar là một trong những ngôi sao thành công nhất tại UFC nhưng sự nghiệp của anh buộc phải tạm hoãn vào năm 2011 vì chứng viêm túi thừa đã cướp đi sức mạnh và sự bùng nổ của anh ấy. Sau một thời gian, nhiều người nghĩ rằng anh trở lại với đấu trường wrestling chuyên nghiệp.

Nhưng 1 tháng trước khi UFC 200 bắt đầu UFC đã thông báo Lesnar sẽ quay lại và thượng đài với Mark Hunt. Anh thi đấu với sức mạnh tàn phá, đánh Hunt bầm dập và giành chiến thắng. Đây thực sự là câu chuyện gây sốc cho khán giả vì anh vừa mới hồi phục sau căn bệnh quái ác.

Cơ quan phòng chống dopping USADA đã vào cuộc và xác nhận Lesnar đã sử dụng chất cấm nên kết quả của trận đấu đã bị hủy bỏ. Đây là một tình huống mang lại thất vọng nhiều nhất của tay đấm người Canada này.

Jon Jones gây náo động ngoài lồng sắt

Sau khi giành được đai UFC hạng dưới nhẹ năm 2011, Jon Jones đã bảo vệ danh hiệu thành công 8 lần sau đó trừ 1 lần trước Alexander Gustafsson tại UFC 165.

Đến năm 2018 anh ấy vẫn chưa thua trận nào nhưng tay đấm này không còn là nhà vô địch nữa khi không đặt chân vào lồng bát giác gần 1 năm và cũng không có dấu hiệu quay lại.

Ngoài lồng bát giác, anh còn liên quan đến vụ phá hoại chiếc Bentley của chính mình trong tình trạng say xỉn. Sau đó là vụ va chạm với một phụ nữ có thai và rời khỏi hiện trường. Anh còn sử dụng cocaine và thất bại hầu hết các cuộc kiểm tra chất cấm năm 2016 và 2017.

Những hành động tiêu cực ngoài thi đấu khiến cho huyền thoại Jones cũng không còn là tay đấm vĩ đại nữa và đó cũng là điều đáng thất vọng cho những gì anh ấy đã gầy dựng trong nhiều năm.

Kết thúc buồn của Ronda Rousey.

Ronda Rousey là một trong những đả nữ thành công nhất trong MMA cũng như wrestling.Rousey đã đơn thân độc mã chiến đấu cho “cuộc cách mạng” của phụ nữ tại UFC. Cô ấy rất thành công khi trở thành nhà vô địch Strikeforce trước khi giành được vị trí vô địch hạng bantamweight và bảo vệ đai thành công 8 lần. Những thành công giúp côlàm bàn đạp đến với phim ảnh và những hợp đồng khác.

Tuy nhiên sau 2 thất bại liên tiếp tại UFC, mọi thứ cô đã xây dựng về hình ảnh cũng như những đóng góp của cô trở nên lu mờ. Thậm chí bây giờ không còn ai nói về cô ấy mà không nhắc đến 2 thất bại đó. Đây là một kết thúc buồn cho Rousey, cô ấy xứng đáng với những điều tốt hơn như thế.

Sự nghiệp quẩn quanh của Cain Velasquez

Velasquez là một tay đấm vĩ đại nhất ở hạng nặng trong MMA. Tên tuổi của anh được biết đến nhiều hơn khi đánh bại Brock Lesnar tại UFC 121 để trở thành nhà vô địch hạng nặng. Nhưng anh lại thất bại ngay trong lần bảo vệ đai đầu tiên trước Junior dos Santos.

Tuy nhiên, sau trận thua đó anh đã giành lại đai từ Junior và bảo vệ thành công danh hiệu trong nhiều năm liền. Trải qua nhiều chấn thương, khó khăn nhưng trong 2 năm sau khi giành lại đai anh chỉ bảo vệ nó trước 2 đối thủ Dos Santos và Antonio Silva. Vì vậy, người ta chỉ nhớ đến thất bại đầu tiên của anh ấy nhiều hơn là những trận đấu xuất sắc anh cống hiến.

Cain Velasquez vẫn chưa thể hẹn ngày trở lại

Tại UFC 188, anh lại để mất danh hiệu trong trận đấu với Fabricio Werdum. Và sau đó anh chỉ có thêm một chiến thắng duy nhất trước Travis Browne.

Không còn ai nói anh ấy vĩ đại nữa, anh thiếu đi sự tích cực cũng như cơ hội để chứng minh khả năng khi chỉ đối đầu với những đối thủ lặp lại trong những lần bảo vệ đai. Đây cũng là một điều đáng buồn cho tay đấm này.

https://youtu.be/UGZCANDhOt8

Quang Phượng