(VoThuat.vn) –  Vongsaynha Keonakhon là một chàng du học sinh Lào tại Việt Nam. Không chỉ có năng khiếu về võ thuật, là thành viên của đội tuyển Taekwondo, Keonakhon còn ghi dấu ấn đậm nét bởi gương mặt điển trai, giọng hát ngọt ngào cuốn hút.

Nếu là một fan của chương trình truyền hình “Giọng ải giọng ai” thì chắc hẳn trong tập 23, phát sóng tuần vừa rồi, khán giả sẽ không khỏi bất ngờ khi chứng kiến màn hát tiếng Việt cực đỉnh ca khúc “Đừng quên tên anh ” của Keonakhon – một du học sinh Lào mới đến Việt Nam được 3 năm. Giọng hát nhẹ nhàng nhưng đầy hấp dẫn và cuốn hút đã khiến anh chàng người Lào chiếm được tình cảm của rất nhiều người.

Trong hình ảnh có thể có: Keonakhon Tây

 
Vongsaynha Keonakhon xuất hiện trên sóng Giọng Ải Giọng Ai

Sở hữu giọng hát đẹp bên cạnh đó là ngoại hình thu hút, Keonakhon thậm chí được “Hot girl” Sam ‘để ý’ ngay trên sóng truyền hình. Chỉ sau một tập phát sóng của “Giọng ải giọng ai”, Keonakhon đã trở thành cái tên hot. Sau một đêm, lượng follow trên Facebook của anh chàng tăng đến 20.000.

Rất nhanh “bắt kịp xu thế”, phóng viên của VoThuat.vn đã tìm gặp anh chàng “hot boy Lào” để bắt chuyện. Từ đây, nhiều câu chuyện thú vị về Keonakhon đã được tiết lộ.

Vongsaynha Keonakhon sinh năm 1999. Vốn từ nhỏ năng động, hay chạy nhảy, nghịch ngợm nên cậu được gia đình cho đi tập võ. Keonakhon chọn Taekwondo là môn võ mà mình sẽ gắn bó. Cứ thế, cậu lớn lên với môn võ này tại đất nước láng giềng. Keonakhon chia sẻ: “Tập dần được vài năm, Taekwondo dần trở thành thói quen của em, bữa nào không đi tập là thấy cuộc đời nhàm chán lắm.”

Vẻ ngoài điển trai của Keonakhon

Nỗ lực tập luyện, Keonakhon giành HCV quyền đồng đội nam Giải Vô địch toàn quốc Lào, HCB Giải Vô địch học sinh toàn quốc Lào. Lúc đó, cậu vẫn còn ở lứa tuổi học sinh.

Học xong lớp 12. Keonakhon xin gia đình sang Việt Nam học. Cậu vào học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Chia sẻ về quyết định đột ngột này, Keonakhon cho biết: “Chị Châu Tuyết Vân chính là lý do khiến em muốn đến Việt Nam. Ngày trước, em rất hâm mộ đội tuyển Taekwondo Việt Nam. Năm lớp 12 em trực tiếp được xem chị Vân thi đấu tại SEA Games, năm đó chị đoạt HCV nên em rất hâm mộ. Chị có nói với em là qua Việt Nam học trường ĐH Tôn Đức Thắng vì đó cũng là trường của chị. Thế là em nói với gia đình sang Việt Nam học luôn”.

Một chàng trai Lào, chập chững bước sang một đất nước khác, đó là một điều vô cùng khó khăn và lạ lẫm vì có sự khác biệt về văn hóa cũng như về ngôn ngữ. Tuy nhiên, với sự học hỏi, trau dồi và cố gắng, giờ đây chàng trai 20 tuổi đã có thể tự lập, lo lắng cho bản thân mà không cần sự hỗ trợ nhiều từ gia đình.

Trong thời gian đầu ở Việt Nam, Keonakhon nhận được nhiều sự giúp đỡ từ các bạn sinh viên Việt. Thành quả sau 3 năm là cậu đã có thể nói thành thạo tiếng Việt – một trong những thứ ngôn ngữ khó học nhất thế giới.

Hiện, Keonakhon đang là thành viên CLB Taekwondo ĐH Tôn Đức Thắng.

Sang học tại Việt Nam, Keonakhon được đặt cho một cái tên mới, dễ thương và gần gũi hơn. Bạn bè gọi cậu là “Dâu Tây”. Vẫn giữ niềm đam mê Taekwondo trong người, Dâu Tây tham gia vào CLB Taekwondo Tôn Đức Thắng. Cậu được chỉ dạy bởi HLV Lê Hiếu Nghĩa, Dương Huỳnh Mai – những người đã từng cùng Châu Tuyết Vân thi đấu trong nhiều năm liền. Sinh hoạt cùng các bạn bè, anh chị trong CLB, được nhiều người quan tâm, giúp đỡ, Dâu Tây cũng đỡ phần nhớ quê hương.

Bên cạnh Taekwondo, Keonakhon còn có một niềm đam mê đặc biệt khác với âm nhạc. Cậu chia sẻ: “Taekwondo và âm nhạc chính là hai phần không thể thiếu trong cuộc đời em. Taekwondo giúp em có được sức khỏe, có được sự dẻo dai, nhiều bạn bè mới. Còn âm nhạc là thứ giúp tâm hồn em được thoải mái, đó cũng là đam mê của em”.

Keonakhon rất hồn nhiên và yêu đời.

Ít người biết, Keonakhon trái với vẻ ngoài điển trai của mình, đã từng là một người rất tự ti về bản thân. Cậu chia sẻ vì ngày trước ngoại hình không đẹp nên không đủ tự tin theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Sau khi sang Việt Nam, Keonakhon quyết “lột xác”. Cậu tập luyện nhiều hơn và giảm đến 20kg. Cậu cũng chú trọng đến phong cách ăn mặc. Giờ, nếu có ai gặp Keonakhon sẽ không khỏi ấn tượng bởi vẻ ngoài rất “cool ngầu” của cậu.

Cũng nhờ thế, Dâu Tây tự tin hơn để tham dự nhiều cuộc thi, nhiều chương trình ca hát. Lần gần nhất là “Giọng Ải Giọng Ai”, nơi mà Keonakhon đã khiến những Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Trường Giang hay Sam phải mê mệt với giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng và tinh tế.

Sau những giờ học tập bận rộn ở trường, Vongsaynha Keonakhon dành thời gian để học thêm về thanh nhạc, diễn xuất để có thể “chinh chiến” những cuộc thi về âm nhạc lớn trong năm sau.

Keonakhon nói: “Việc hát tiếng Việt khó hơn nói rất nhiều. Em bình thường rất thích hát nhạc trẻ, nhạc Pop, em cũng thử qua nhạc quê hương và bolero nhưng thấy nó khó. Việc ca hát như đam mê của em vậy. Hát tiếng Việt sẽ không khó nếu như nó trở thành sở thích của mình”.

Từ sau “Giọng ải giọng ai”, Dâu Tây được rất nhiều fan Việt biết đến. Kể cho chúng tôi nghe, Dâu Tây khoe đầy hào hứng rằng lúc trước khi đăng hình facebook thì chỉ được trăm lượt thích. Bây giờ, mỗi lần đăng hình, Dâu Tây choáng bởi nhận được mấy ngàn lượt thích và bình luận.

Cũng nhờ vậy Keonakhon bận rộn hơn, cậu có những show chụp ảnh quảng cáo, được đi ca hát ở nhiều sự kiện lớn hơn. Chia sẻ dự định trong tương lai, Keonakhon cho biết mình rất thích vào showbiz Việt nhưng vẫn e ngại nhiều điều. Cậu cũng sẽ thử sức mình với nhiều gameshow, chương trình truyền hình để khán giả có thể biết đến mình nhiều hơn.

Trong hình ảnh có thể có: Keonakhon Tây, đang cười, đang đứng

Ở Keonakhon có một sức hút đặc biệt. Cậu luôn tỏ ra yêu đời và tràn đầy năng lượng. Hay cười và tự nhận mình “không thể nghiêm túc được”. Keonakhon ghi dấu ấn với người đối diện bằng sự chân thành và dễ mến của mình.

Hiện, Keonakhon đang thu âm những bài hát về Tết cổ truyền Việt Nam và sẽ phát hành trong thời gian tới. Cậu cho biết có thể năm nay sẽ ở lại Việt Nam để đón Tết, điều mà cậu chưa làm được trong 3 năm đến đây.

Trong hình ảnh có thể có: Keonakhon Tây, đang đứng

Gắn bó với Việt Nam, Keonakhon xem đây như quê hương thứ hai của mình. Chàng “hot boy Lào” nói: “Chưa bao giờ em thấy ở Việt Nam nhàm chán. Ở đây, em có nhiều bạn bè, được nhiều người giúp đỡ, được các thầy cô, HLV quan tâm. Nếu được, em rất muốn gắn bó với nơi này. Em muốn ở lại Việt Nam luôn”.

Hoài Phương


Tin liên quan: