“Tôi đã làm những việc đó để quên đi nỗi đau chấn thương”

(Vothuat.vn) – Tài năng trẻ của làng BJJ, Elisabeth Clay vừa có những chia sẻ về một kỷ niệm quá khứ. 

Mặc dù năm nay chỉ mới tròn 20 tuổi, thế nhưng Elisabeth Clay đã liên tục khiến làng BJJ phải chú ý khi liên tục đạt thành tích cao ở những giải đấu quốc tế. Với khả năng tiến bộ còn rộng mở, nữ võ sư người Mỹ được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao mới trong thế giới võ thuật của môn Brazilian Jiu-Jitsu.

Dù vậy, trước khi đạt đến thành công Elisabeth Clay cũng từng phải trải qua những giai đoạn khó khăn vì phải vật lộn với chấn thương. Chia sẻ về điều này, cô cho biết: “Lúc đối diện với chấn thương, cảm xúc tiêu cực luôn xuất hiện và chúng khiến bạn cảm thấy rất khó khăn.

Elisabeth Clay cho biết cô từng cảm thấy suy sụp trong khoảng thời gian điều trị chấn thương.

Tuy nhiên, tôi không hề muốn ngồi yên và vẫn lui tới phòng gym để thực nghiệm các bài tập vật lý phù hợp. Ngoài ra, tôi còn dành thời gian để đến võ đường và truyền thụ kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Tôi đã làm những việc đó để quên đi nỗi đau chấn thương và dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái cũng như hưng phấn hơn trước khi trở lại“.

Phi Yến


Tin liên quan: