Topnoi Kiwram đang tiến gần hơn với cơ hội trở thành võ sĩ Đông Nam Á tiếp theo tham gia đấu trường UFC.

Topnoi Kiwram (8 thắng – 3 thua) đang nỗ lực không ngừng nghỉ từng giờ từng phút để tạo ra lịch sử. Anh đang hướng đến việc trở thành nam võ sĩ Thái Lan đầu tiên có cơ hội tranh tài tại giải MMA lớn nhất thế giới UFC. Một cột mốc có ý nghĩa quan trọng không chỉ với võ thuật xứ chùa Vàng mà còn cả Đông Nam Á.

Kiwram đã giành được suất góp mặt tại trận bán kết của chương trình “Road to UFC”. Chỉ cần có được ngôi vô địch, tay đấm 30 tuổi sẽ hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra suốt một thập kỷ qua. Đã trải qua một hành trình dài để có được vị thế như hiện tại, Kiwram chắc chắn không muốn bỏ lỡ thời cơ.

Topnoi Kiwram sẵn sàng cho việc một võ sĩ Đông Nam Á sẽ góp mặt tại sân chơi UFC

Như nhiều đứa trẻ khác tại Thái Lan, Kiwram cũng bắt đầu với niềm đam mê võ thuật từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên vào thời điểm bỏ túi hơn 200 trận đấu Muay, anh quyết định chuyển hướng sang MMA, dần dần gây dựng lại tên tuổi. Ngay trận ra mắt làng võ tự do, Kiwram đã bị hạ đo ván ở hiệp 1. Anh không bỏ cuộc, cải thiện từng ngày trước khi có được cơ hội tham dự “Road to UFC”.

Để đảm bảo cho cuộc sống, Kiwram hiện vẫn phải kiêm nhiệm thêm công việc HLV tại phòng Bangtao Muay Thai & MMA. Điều này có lẽ chỉ kết thúc khi Kiwram có được suất chính thức ở UFC, nơi một chiến thắng cũng mang về ít nhất 12 nghìn USD.

Để có đủ chi phí trang trải cho cuộc sống, nam võ sĩ đảm nhận vai trò HLV tại một phòng tập ở Thái Lan

“Mỗi ngày, tôi đều dậy từ sớm”, anh chia sẻ. “8h sáng, tôi phải đứng lớp để dạy Muay”. Các học viên của Kiwram rất đa dạng, từ người mới tập cho tới dân nhà nghề. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi giảng dạy, Kiwram kết thúc trước khi có buổi tập đầu tiên trong ngày.

Sở hữu kỹ năng đánh đứng không tồi nhờ quãng thời gian dài tập luyện và thi đấu Muay, tay đấm 30 tuổi lúc này tập trung hơn vào nhu thuật.

“Vào buổi chiều, tôi sẽ tập tiếp vào lúc 4h. tôi sẽ tập vật, các kỹ năng MMA khác và cả đấu tập. Tới khoảng 6h, tôi chuyển sang tập đánh đứng thêm vài hiệp nữa”. Thực tế, một ngày của Kiwram chưa kết thúc tại đây. Đầu giờ chiều hay tối muộn, anh vẫn phải đi dạy. Điều này khiến quỹ thời gian của Kiwram bị thu hẹp lại đáng kể nhưng ít ra cũng ổn định cuộc sống được phần nào.

Mỗi tuần, các võ sĩ tại phòng Bangtao đều tham gia tranh tài, ở những cấp độ khác nhau. Kiwram thường xuyên có mặt, xuất hiện ở góc đài. “Tôi quấn băng tay cho họ, đưa ra những lời khuyên. Khi họ thượng đài xong thường đã là 11h hay 12h đêm. Tôi mới trở về nhà và đi ngủ. Đó là một ngày bình thường của tôi”.

Tất nhiên khi được lên lịch thượng đài, thời gian biểu của Kiwram sẽ thay đổi. Anh sẽ phải dành nhiều thời gian cho tập luyện hơn, chế độ ăn cũng gắt gao hơn. Dù còn nhiều vất vả, Kiwram hài lòng với những gì đang có bởi tài chính phần nào được đảm bảo, cơ hội cũng đã mở ra trước mắt.

“Tôi nỗ lực hết mình, cố gắng mang đến cho gia đình một cuộc sống sung túc. Tôi không có thời gian để mệt mỏi hay kêu than. Tôi phải cố gắng để thay đổi cuộc đời”, Kiwram cho hay.

Hi vọng nam võ sĩ sẽ thành công hướng đến đấu trường UFC chỉ sau 2 trận đấu nữa

Từ một võ sĩ vô danh, giờ Kiwram chỉ còn cách UFC vỏn vẹn 2 chiến thắng. Vào ngày 23/10, anh bước vào trận đấu đầu tiên cùng đối thủ Park Hyun-sung. Năm nay 27 tuổi, Hyun-sung đã toàn thắng trong cả 6 lần thượng đài của mình. Hồi tháng 6, võ sĩ người Hàn Quốc dễ dàng vượt qua Jeremia Siregar chỉ sau 3 phút.

Bất chấp bị đánh giá thấp hơn, Kiwram vẫn không quan tâm tới điều này. Võ sĩ đến từ Thái Lan tâm niệm rằng hãy làm hết mình và thành quả tốt nhất sẽ tới.

“Màn so tài tiếp theo của tôi diễn ra vào ngày 23/10 tại Abu Dhabi, UAE. Tôi muốn mang đến một cuộc đối đầu đáng nhớ. Thắng hay thua, tôi cũng không quan tâm. Mỗi khi bước lên, tôi đều thi đấu với tất cả những gì mình có. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc”, Kiwram cho hay.

Theo Tổ quốc – Ảnh: T.H

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link