Tyson Fury và nhiệm vụ giải cứu làng quyền Anh hạng nặng

Nếu Tyson “giận dữ” thề sẽ giải cứu cho làng quyền Anh chuyên nghiệp hạng nặng thế giới, anh sẽ phải đánh đổ “tượng đài” Vladimir Klitschko trong một trận đấu mà chưa ai biết chừng nào nó sẽ diễn ra, cho đến khi nào Tyson phần nào thuyết phục được Vladimir rằng anh xứng đáng với trận đấu đó – ít nhất là khi anh đấm đổ Christian Hammer (Rumani) ở trận bảo vệ đai WBO International.

Dù đã thắng được vị trí Kẻ thách thức số 1 đai VĐTG của các tổ chức như IBF, WBO, WBC (sau khi thắng Steve Cunningham bằng knock-out hôm 20-4-2013), vị trí có thể kiếm được trận thượng đài giá trị với Klitschko “em”, Tyson “giận dữ” vẫn cần thêm một chiến thắng oai hùng nữa để “thăng hạng danh phận”.

Fury lên tiếng cho biết trong thời điểm làng quyền Anh chuyên nghiệp hạng nặng thế giới đang bắt đầu nóng dần với hàng loạt trận thượng đài đầy màu sắc – như trận Bermane Stiverne đấu với Deontay Wilder vào ngày 17-1 tới đây để tranh đai WBC mà người thắng gần như sẽ giáp mặt với Vladimir vào tháng 4 năm nay: “Tất cả những võ sĩ giỏi nhất cần phải giáp mặt nhau để làng quyền Anh hạng nặng tiếp tục tồn tại. Tôi nghĩ bạn nên cố gắng thống nhất các đai vô địch ở hạng cân này. Một khi tôi đánh bại Klitschko, tôi sẽ thống nhất hạng cân này, tôi sẽ giải cứu cả làng quyền Anh hạng nặng thế giới khỏi sự thống trị đó. Tôi không có ý định trốn chạy, tôi luôn muốn thượng đài với tất cả những võ sĩ giỏi nhất trên sàn đài hạng nặng chuyên nghiệp”.

Tyson Fury cần phải tiếp tục thi đấu và duy trì thành tích tốt.
Tyson Fury cần phải tiếp tục thi đấu và duy trì thành tích tốt.

Tinh thần của Fury đang lên rất cao sau khi anh đánh bại Dereck Chisora để giành lấy trận toàn thắng thứ 23 trong sự nghiệp. Nhưng tất nhiên, để có thể đối mặt được với Vladimir, Tyson Fury cần phải tiếp tục thi đấu và duy trì thành tích tốt, dù rằng anh không hề muốn nhiều lời để chào mời Vladimir: “Tôi không thật sự hứng thú gửi đi bất kỳ thông điệp nào cả. Tôi không nghĩ anh ta sẽ đấu với tôi, vì thế tôi không cần thiết gì phải chào mời anh ta. Thay vì gửi đi thông điệp, tôi nghĩ tự bản thân thành tích của tôi đã nói lên những gì cần nói. Tôi là kẻ thách thức số 1, tôi không nghĩ mình phải nói thêm điều gì…”.

Việc Fury chấp nhận chọn võ sĩ người Rumani Hammer (tên thật là Cristian Ciocan nhưng thích lấy tên Hammer cho hầm hố) làm đối thủ kế tiếp để “làm dày thêm thành tích của mình” khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Chính ông bầu Frank Warren cũng cho rằng đây là một đối thủ nguy hiểm có thể khiến Fury mất quyền giáp mặt Vladimir, dù ông bầu này đã hết lòng ngợi khen Fury: “Đối thủ của Fury xếp hạng 4 ở WBO nhưng Tyson không hề né tránh trận đấu mà xem đó như là thách thức để buộc Vladimir ra tay. Điều đó cho thấy Tyson muốn chiến đấu và muốn những trận chiến, Hammer cũng là một gã đáng gờm và anh ta chấp nhận trận chiến này. Tyson muốn một trận đấu nảy lửa và muốn bản thân mình đạt đẳng cấp cao nhất. Anh ấy muốn chắc chắn rằng mình luôn rực lửa chiến đấu khi được đối mặt với Vladimir, và đó sẽ là một trạng thái thể lực tâm lý đạt đỉnh 100 %!”.

Hammer và Fury có một số duyên nợ nho nhỏ trong quá khứ. Hammer từng HCV giải trẻ quyền Anh nghiệp dư VĐTG ở Ma-rốc hồi năm 2006, đó là năm mà Fury chỉ giành HCĐ. Nhưng sau đó 1 năm, ở giải trẻ quyền Anh nghiệp dư vô địch châu Âu, Fury lại giành HCV trong khi Hammer chỉ thắng HCĐ.

Fury hiện đã tập trung tối đa vào trận đấu với Hammer: “Anh ta sẽ thượng đài với khao khát giành chiến thắng. Hãy chờ xem anh ta làm gì. Tôi trông chờ trận đấu này. Thậm chí, tôi hiện chẳng nghĩ gì đến Vladimir. Rất nhiều gã đã gục ngã ở cái rào cuối cùng, nhưng không phải là tôi. Tôi chỉ tập trung vào Hammer. Đó sẽ là một trận đấu hay, anh ta sẽ cật lực chiến đấu và tôi trông chờ điều đó…”.

Theo SGGP