(VoThuat.vn) – Màn so tài được chờ đợi giữa Belal Muhammad với Leon Edwards tại UFC Vegas 21 đã kết thúc theo cách không ai mong muốn.

Sau 600 ngày vắng bóng sàn đấu, Leon Edwards đánh dấu sự trở lại bằng màn đọ sức với Belal Muhammad tại UFC Vegas 21. Đáng tiếc, trận đấu được chờ đợi đã kết thúc với kịch bản không ai mong muốn. Theo đó, trong một nỗ lực phá đòn đối phương, Muhammad lao vào áp sát để rồi dính phải cú móc mắt.

Muhammad dính chấn thương khá nghiêm trọng sau cú va chạm.

Vết rách dưới mí mắt dưới khá nghiêm trọng, buộc trọng tài ra quyết định ngưng trận đấu ở thời điểm giây thứ 18 của hiệp 2. Do Edwards được xác định không cố ý móc mắt đối thủ, trận đấu khép lại mà không có kết quả thắng thua (No Contest).

Phát biểu về sự cố đáng tiếc, Edwards cho hay: “Tôi nghĩ đó là một cú đấm. Khi tôi tung đòn đá chân, anh ta áp sát để thu hẹp khoảng cách. Tôi thấy anh ôm mắt và quay người lại. Tôi không mong gì hơn là anh ấy nhanh chóng hồi phục. Đó là một tai nạn. Tôi không cố ý. Chúc anh ấy bình phục hoàn toàn.”

Edwards tiếc nuối vì trận đấu kết thúc không như mong muốn.

Dù nghỉ thi đấu trong quãng thời gian dài, song Edwards cho biết điều này không ảnh hưởng đến màn thể hiện trên võ đài.

“Tôi cảm thấy rất tuyệt khi ở trong lồng Octagon. Tôi biết mọi người đều bàn tán việc tôi mất đi sự nhạy bén ‘Đã 600 ngày qua, anh cảm thấy thế nào” Tôi cảm thấy tốt. Tôi áp đảo anh ấy ở hiệp 1. Sang hiệp 2, tôi bắt đầu tăng sức ép. Tôi muốn thể hiện nhiều hơn. Thật buồn khi sự việc xảy ra,” võ sĩ người Anh cho hay.

VoThuat.vn


Tin liên quan: