Võ sĩ Taekwondo Hà Thị Nguyên vô địch hạng cân 67 kg

Không nằm ngoài dự đoán, nữ võ sĩ Taekwondo Hà Thị Nguyên – HCV SEA Games, HCĐ ASIAD đã thi đấu hết sức mình, giành HCV trước chiến thắng đối thủ đến từ Philippines tại giải Vô địch & Trẻ Đông Nam Á 2015, diễn ra vào chiều nay (25/3) tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (Quận 11, TP HCM).

Là nữ võ sĩ đã từng giành HCV SEA Games 26, HCĐ ở đấu trường châu lục ASIAD 17, chiến thắng của Hà Thị Nguyên thực sự không nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ. Tuy nhiên, theo dõi quá trình Hà Thị Nguyên thi đấu tại giải lần này, có thể nói Hà Thị Nguyên là một nữ võ sĩ có lối đánh rất kỹ thuật và nhanh nhạy.

Hà Thị Nguyên (giáp đỏ) giành thế áp đảo ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu
Hà Thị Nguyên (giáp đỏ) giành thế áp đảo ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu
Xuất sắc giành HCV trước đối thủ Philippines
Xuất sắc giành HCV trước đối thủ Philippines

Bước vào trận chung kết gặp nữ võ sĩ Philippines – Bolinas Clouie, với phong thái tự tin,  Hà Thị Nguyên đã thi đấu hết sức mình, ngay từ những phút đầu tiên cô đã nhanh chóng chủ động tấn công, áp đảo đối phương và giành HCV ở hạng cân 67 kg.

Hà Thị Nguyên cùng đồng đội là nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (HCV hạng cân 57 kg)
Hà Thị Nguyên cùng đồng đội là nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (HCV hạng cân 57 kg tại giải lần này)
Hà Thị Nguyên trên bục nhận HCV tại giải Vô địch & trẻ Đông Nam Á 2015
Hà Thị Nguyên trên bục nhận HCV tại giải Vô địch & trẻ Đông Nam Á 2015

Trước khi lên bục nhận huy chương, Hà Thị Nguyên đã có những chia sẻ với phóng viên VoThuat.vn về chiến thắng của mình lần này: “Hiện tại tôi cảm thấy có rất nhiều cảm xúc, vẫn biết HCV là mục tiêu của các VĐV đều hướng đến, nhưng mỗi lần được HCV, dù là ở giải đấu nào thì tôi luôn cảm thấy rằng những tấm huy chương chiến thắng là một món quà đền đáp xứng đáng cho những công sức mà chúng tôi đã tập luyện và nỗ lực.  Tấm HCV tại giải lần này nó còn là bước đệm cho tôi có cơ hội được tham dự giải đấu SEA Games sắp tới. Đồng thời, những ngày vừa qua,  tôi cũng được trau dồi nhiều kinh nghiệm và thi đấu. Tôi cảm ơn BTC, ban huấn luyện, gia đình, người thân, bạn bè đã luôn bên tôi, cỗ vũ cho tôi trong suốt quá trình thi đấu vừa qua.”

Nhất Trung