Võ sĩ UFC mang di vật người anh quá cố vào lồng bát giác

Nhiều fan hâm mộ nghĩ rằng chiếc mũ mà Tyson Pedro đội khi đến với lồng bát giác đơn giản là một cái mũ đi câu, nhưng cái mũ này có ý nghĩa rất sâu sắc đối với tay đấm người Australia hạng light heavyweight này.

Khi anh ấy giải thích với Ariel Helwani trong số mới nhất của The MMA Hour, Pedro đội mũ boonie (mũ tai bèo) để tưởng nhớ đến một người anh họ của anh ấy, Brian, người đã bị giết năm 2010 trong khi đang phục vụ cho American Armed Forces ( lực lượng quân đội Mỹ) ở Afghanistan. Chiếc mũ thuộc về người anh họ của Pedro, người đã đội nó trong suốt lúc đi lính.


“ Anh họ của tôi đã bị giết ở Afghanistan, mẹ của anh ấy gửi cho tôi cái mũ boonie của anh ấy và cái mũ đó tôi không còn đội nữa. Nhiều người nói rằng đây là một cái mũ đi câu, nhưng đó là cái mũ của anh ấy. (Mẹ em ấy) gửi chúng cho tôi và cha tôi và tôi đều mang theo mỗi khi thi đấu” Pedro giải thích.
Trong suốt số phát sóng, Pedro nhấn mạnh hai hình xâm đã in vào tâm trí của anh ấy về sự hy sinh của người anh họ – một cái trên cánh tay một cái trên ngực. Anh giải thích anh cảm thấy anh cần phải tỏ lòng tôn kính với người anh họ của mìnhsau khi nhìn thấy sự ra đi của anh ảnh hưởng đến người cha như thế nào.

Pedro nói: “Cha tôi thực sự sống gần anh ấy, anh ấy như đứa con cả của cha tôi. Cha tôi rất đau lòng khi mất anh ấy tôi cảm thấy cha tôi bị tổn thương rất nhiều. Đó là khoảng thời gian khó khăn khi chúng tôi nghe tin đó”.
Pedro nhấn mạnh anh cảm thấy anh đang phục vụ một mục đích lớn hơn chứ không đơn thuần chỉ là đang chiến đấu khi anh đội cái mũ đó.
“Nó rất kì lạ. Bạn chỉ cảm thấy như bạn đang làm một cái gì đó với một mục đích lớn hơn. Chiếc mũ đó đi khắp nơi với tôi, ”anh nói.
Có một vài lần tôi đã không đội nó” anh ấy tiếp tục. “ Tôi đội nó đến Nhật Bản khi tôi có trận đấu jiu-jitsu. Có một vài lần tôi đội nó, nhưng không phải khi tôi xuống phố.”


UFC cho phép Pedro đội mũ boonie mà không vấn đề gì. “ Tôi phải hỏi (UFC) và họ nói rằng miễn là không có tên thương hiệu. Tôi nghĩ anh ấy có một huy hiệu của lính nhảy dù trên mũ, tôi phải tháo nó ra nhưng nó vẫn là cái mũ đó”.

Quang Phượng