Ngôi trường không tốt nghiệp!

(VoThuat.vn) – Tri ân quý Thầy tại ngôi trường mà học viên không mong có Lễ tốt nghiệp! Đó là nội dung bài viết của môn sinh Vovinam Nguyễn Tố Nga mà VoThuat.vn sẽ gửi đến quý độc giả trong Ngày hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tri ân thầy cô

Đó là ngôi trường mà chúng tôi – những thế hệ đã “có tuổi” vẫn còn được làm học trò. Ngôi trường này luôn rộng mở đón các học trò từ các nơi về học tập giao lưu. Ngôi trường cũng là nơi kết nối các thế hệ từ trẻ thơ đến trung niên và cao niên tiền bối. Ngôi trường còn là một địa điểm lưu giữ giá trị tinh thần lịch sử cao quý nhất, thiêng liêng nhất của tất cả các thế hệ học trò hiện tại và mãi về sau.

Đó… Ngôi trường của chúng tôi đặc biệt đến vậy. Không  thể tự hào hơn, không thể hạnh phúc hơn, không thể tìm kiếm nơi đâu khác được một nơi để chúng tôi hàng ngày vẫn được đến để làm học trò. Chỉ khác là thay vì cắp sách đến trường thì chúng tôi lại mang võ phục đến trường. Tại ngôi trường này chúng tôi luôn nhận được sự dạy bảo của Thầy, sự chia sẻ quan điểm với bạn bè cùng lớp, cùng CLB hoặc bạn bè từ phương xa. Chúng tôi đến trường để rèn Tâm-Trí-Thể, để được học về tinh thần Sống cho người, sống hiến ích và dấn thân, được học xây dựng tình đoàn kết không biên giới, không cách biệt địa lý và ngôn ngữ.

​Bất kỳ ngôi trường nào cũng có ngày tốt nghiệp. Riêng trường chúng tôi không ai mong đợi ngày này. Chúng tôi tự thấy hạnh phúc hơn những người cùng tuổi mình vì họ không có vinh dự được đến trường mỗi ngày, được gọi những tiếng Thầy thân tình và cao quý.

Ngoài kia sóng gió cuộc đời, nơi đây ngôi trường chúng tôi vẫn luôn ấm áp và chan hòa tình thân bởi chúng tôi đều có chung niềm vui khi đến trường đó là sự phát triển của ngôi trường chứ không vì lợi ích của riêng ai.

Môn sinh Nguyễn Tố Nga

​Trường ơi, Thầy ơi, chúng em, các học trò học võ, không giỏi văn, các học trò đã lui tới ngôi trường đặc biệt này hàng nhiều năm nay, chỉ muốn nói lên những lời tự đáy lòng mình về sự biết ơn và trân trọng những gì quý Thầy đã truyền đạt và dạy dỗ chúng em đến ngày hôm nay. Những người đang khoác lên mình màu áo xanh xin tri ân đến những người Thầy đã có công dạy dỗ và phát triển các thế hệ môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo.

Nhân ngày “Quốc tế Hiến chương Nhà giáo”, chúng em xin kính chúc quý Thầy luôn tràn đầy sức khỏe và nhiệt huyết để hướng dẫn và đồng hành với chúng em trong cuộc Cách mạng Tâm Thân cũng như dìu đắt các thế hệ học trò sống trong sạch giản dị trung thực và cao thượng.

Mùa tri ân Nhà giáo

18-11-2019

Môn sinh Nguyễn Tố Nga


Tin liên quan:

Thăng trầm mang Vovinam – Việt Võ Đạo đến với ‘Vùng đất chín rồng’

Thầy tôi nay đã 90

Vovinam quận Bình Tân – 10 năm vươn mình khẳng định vị thế