Whittaker quá hiền để trở thành ngôi sao?

Đó chính là nhận định của giới mộ điệu, sau khi chứng kiến cách phản ứng Robert Whittaker dành cho Michael Bisping sau chiến thắng tại UFC 213.

UFC dùng Bisping ‘đá xéo’ GPS
GSP và Bisping đều nhắm tới super fight khiến UFC đau đầu

Sau khi đánh bại Yoel Romero một cách đầy thuyết phục trong trận đấu tâm điểm tại UFC 213 vừa qua tại T-Mobile Arena, Las Vegas, Whittaker đã chính thức giành được một suất tranh đai hạng cân middleweight cùng Bisping.

Ngay sau khi trận đấu giữa Romero và Whittaker kết thúc, Bisping đã lập tức leo lên võ đài vài đưa ra những hành động đầy thách thức đến Whittaker. Cụ thể nhà vô địch của UFC đã ném thẳng đai vô địch về phía Whittaker và nói rằng: “Cầm lấy, đánh với tao và giành lấy nói. Chúng ta sẽ sớm gặp thôi, m* k**p.”

Trước thái độ đầy thách thức của Bisping, Whittaker vẫn đáp trả bằng một nụ cười rất thân thiện. Thậm chí trong cuộc phỏng vấn sau trận trước sự có mặt của Bisping, Whittaker còn nhẹ nhàng cho biết:

“Anh ấy là nhà vô địch, và chắc chắn phải có lý do gì mà anh ấy được như thế. Anh ấy đã có mặt ở đây từ rất lâu, anh ấy sẽ là một đối thủ rất khó khắn. Tôi thật sự rất vinh dự khi được đấu cùng anh ấy.”

Trước thái độ của Whittaker, Bisping cũng đã phải buộc miệng nói rằng: “Làm ơn đừng có tôn trọng tôi nữa.”

Với NHM, việc Whittaker quá hiền cũng khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Xét về thực lực, Whittaker có lẽ chẳng thua kém bất kỳ ai. Tuy nhiên với cách ‘làm ăn’ của UFC trong những năm qua, thì họ đang ưu tiên o bế những võ sĩ ngông cuồng như kiểu của Conor Mcgregor. Do đó nếu Whittaker nếu cứ kiệm lời thế này, thì rất khó để UFC có thể ‘pr’ cho anh trở thành gương mặt đại diện của giải đấu.

https://www.youtube.com/watch?v=Y_len5oVvIA

Xuân Anh