Aldo tức giận, thách thức USDA bắt mình

Sau khi nhận được thông tin có lệnh câm sử dụng chất IV (một chất dùng để hồi phục sức khỏe sau khi ép cân) của USDA, Aldo đã tức giận lên tiếng thách thức những ai có ý định ngăn anh ta dừng sử dụng chất này.

Cận cảnh chấn thương của Michael Bisping
Jose Aldo đáp trả Dana White về chấn thương của mình

“Chỉ khi học đưa nhân viên canh chừng tôi 24h một ngày. Tôi không quan tâm. Đó là những gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ làm điều đó hoặc người khác sẽ làm điều đó cho tôi. Tôi sẽ đi đến nhà bạn bè, đến một phòng khách sạn khác nhau. Tôi không quan tâm về họ. Nó không phải là doping. Họ nói họ sẽ kiểm tra tôi. Làm thế nào họ có thể kiểm tra IV trong nước tiểu của tôi hả người em trai? Chỉ khi nào họ có những kĩ thuật mới. Họ là Ninja. Họ thật sự là những kẻ ngu ngốc”.

Aldo cũng nói luôn về chấn thương xương sườn của mình. Anh không đổ lỗi cho người đã làm mình bị chấn thương và khiến cho anh bỏ lỡ UFC 189. Mà anh nói đó là một phần của môn thể thao này.

Aldo lên tiếng về việc bị cấm sử dụng chất IV
Aldo lên tiếng về việc bị cấm sử dụng chất IV

Aldo tiết lộ rằng, anh không thể rời khỏi chiếc ghế trong vòng 3 tuần sau khi bị chấn thương và đến bây giờ anh vẫn còn cảm thấy đau. Khi được nhắc đến Conor McGregor, Jose Aldo nói:

“Họ có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Nếu họ không nói tiếng Bồ Đào Nha, tôi sẽ không hiểu một từ vì vậy tôi không quan tâm. Hãy sẵn sàng, tôi đang đến”.

Và khi được hỏi ý kiến của mình về trang phục UFC mới của hãng thời trang Reebok, câu trả lời của Aldo rất ngắn gọn và ngọt ngào.

“Quá tệ, nó trông giống như các Power Rangers”.

H.C