(Vothuat.vn) – Trái với dự đoán của nhiều người về một cuộc chiến cân tài cân sức, vừa qua Dominick Cruz – cựu vương vĩ đại của UFC và WEC, người chưa từng một lần bị knockout trong sự nghiệp MMA đã dễ dàng bị Henry Cejudo “làm gỏi”.

Theo đó, “Triple C” đã hạ gục đối thủ ngay ở hiệp thi đấu thứ 2 bằng TKO với một cú lên gối đầy chuẩn mực.

Dana White không quá bất ngờ trước quyết định của Cejudo

Tuy nhiên sau trận đấu, Cejudo đã khiến tất cả phải bất ngờ với tuyên bố giải nghệ thay vì chỉ ra cái tên tiếp theo mà mình muốn chia sẻ lồng bát giác cùng:

“Kể từ năm 11 tuổi, tôi đã trải qua 600 trận đấu vật, đó là những gì tôi đã làm trong đời. Tôi không có con, giờ là lúc tôi phải kiếm cho mình một cô gái.”

“Tôi muốn bước sang một chương mới trong cuộc đời của mình. Tôi muốn rời khỏi khi còn đứng trên đỉnh cao, tôi muốn mình mãi mãi là một nhà vua.”
Và trước tuyên bố này của Cejudo, đây là phản ứng của chủ tịch UFC Dana White:

“Anh ấy đã nói về việc giải nghệ với chúng ta từ nhiều tháng trước.”

“Tôi không biết anh ấy định làm thế vào buổi tối hôm nay. Và bạn biết ý tôi là gì rồi đấy. Khi một võ sỹ bắt đầu nói về chuyện giải nghệ ở ngành công nghiệp này, đó có thể là một ý tưởng tốt.”

“Với tôi, Henry Cejudo là một trong những võ sỹ hay nhất thế giới.”

San San


Tin liên quan: