(Vothuat.vn) – Trước khi UFC phải hủy bỏ mọi sự kiện vì COVID-19, Cris Cyborg đã đánh bại Julia Budd bằng knock out kỹ thuật để giành chiếc đai vô địch hạng cân Featherweight tại sự kiện Bellator 238.

Rõ ràng, đây là một chiến thắng xứng đáng của đả nữ người Brazil bởi trước khi bước vào trận đấu này, đối thủ của cô đã có chuỗi bất bại kéo dài tới con số 11. Hiển nhiên, không hề quá khi nói rằng Cyborg thực sự là một “cỗ máy chiến đấu hình người”. Tuy vậy, Cyborg cũng từng phải nếm trải vị đắng của thất bại, và một trong số những người làm được điều đó là Amanda Nunes.

Mới đây, cô đã lên tiếng trải lòng về cảm giác thất bại mà mình từng trải qua:

“Điều tồi tệ nhất sau khi bạn thua một trận đấu đó là lúc đi tắm.”

“Bạn sẽ bắt đầu tự đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Có một trận đấu diễn ra trong đầu của bạn khi bạn đi tắm.”

“Thực sự một tuần sau thất bại là quãng thời gian rất khó để vượt qua.”

Cyborg trải lòng về bản thân

Rõ ràng dù được xem là một trong những võ sỹ vĩ đại của làng võ tự do, thế nhưng một khi thất bại trên lồng bát giác, cảm giác buồn bã, thất vọng là điều mà cô cũng phải trải qua y hệt như bất kỳ võ sỹ nào.

Ở một diễn biến khác, sau trận đấu với Budd diễn ra hồi tháng 1, Cyborg đã tiết lộ vì sao cô rời UFC:

“Ở đây, tôi hạnh phúc. Tại UFC thì tôi không cảm thấy vậy.”

San San


Tin liên quan: