(Vothuat.vn) – Như đã biết, ở sự kiện UFC 246, Donald Cerrone đã phải làm nền cho màn comeback ấn tượng của Conor McGregor. Ở trận đấu với Gã điên, Corrone đã thất bại thê thảm, thậm chí võ sỹ người Ireland đã dùng vai đập vào mặt “Cowboy”, làm gãy mũi và vỡ hốc mắt của anh ngay sau đó.

Và nếu bạn chưa biết, thì chấn thương này khiến cho Cerrone bị đình chỉ thi đấu tối thiểu cho đến ngày 18 tháng 2 và tránh va chạm mạnh cho đến ngày 9 tháng 2.

Chấn thương nặng vẫn không làm ảnh hưởng đến tinh thần của Donald Cerrone

Dù vậy, chấn thương này có vẻ như không hề làm cho chiến ý của võ sỹ người Mỹ suy giảm. Sắp tới đây, sự kiện UFC 249 hứa hẹn sẽ được diễn ra vào ngày 9/5, theo sau đó là các sự kiện tiếp được tổ chức vào ngày 13 và 16. Và trong những phát biểu mới nhất của mình trên ESPN, Cerrone khẳng định bản thân muốn tham gia cả 3 sự kiện này – điều mà nếu trở thành sự thực, thì Cerrone sẽ đi vào lịch sử:

“Tôi chính là như vậy. Họ gọi cho tôi, và tôi sẵn sàng đấu trong 2 tuần liền, đó chính là Donald Cerrone. Chỉ cần một thời gian ngắn, tôi sẽ trở lại tập luyện và lên sàn thi đấu.”

“Con người tôi là thế, vì vậy tôi cảm thấy rất ổn. Tôi sẽ tới đó, chiến thắng và nói rằng: ‘Này Dana, ông còn ai để đấu với tôi vào thứ Tư không?’.”

“Tôi sẽ trở thành võ sỹ đầu tiên đánh 3 trận chỉ trong 1 tuần.”

San San


Tin liên quan: