Face The Pain – bản nhạc đại diện cho giải đấu UFC

Nhiều người vẫn hay nói đùa: “Nếu UFC là một quốc gia thì Face The Pain là quốc ca của giải đấu này.”

UFC đổi logo mà đến fan ruột cũng khó nhận ra

Những pha quay chậm đẹp nhất của UFC

Được ban nhạc Stemm (New York, Mỹ) viết và trình bày từ năm 2002, bản nhạc này được đích thân chủ tịch UFC Dana White chọn lựa và sử dụng trong rất nhiều chương trình và video clip liên quan đến UFC.

Face the pain (đối mặt nỗi đau) mang giai điệu cực “mạnh” và kích thích cùng nhiều đoạn lời đậm chất chiến đấu: “Đã đến lúc thôi chịu đựng những điều này”, “Hãy đối mặt với nỗi đau, đã đến đây (UFC) thì coi như không còn đường thoát”, “Đối mặt với nỗi sợ ngay trước mắt ta, và ta nhìn thấy hình ảnh của chính mình ngay đó.”

Vì một lý do nào đó mà Dana White yêu thích bài hát này đến điên cuồng. Thậm chí khi một phóng viên hỏi ông về việc tại sao không thay thế bài hát này sau một thời gian dài, ông đã thẳng thừng tuyên bố: “Nếu không thích, khán giả có thể tắt loa TV”.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”84704″]

Hồ Võ