(VoThuat.vn) – Justin Gaethje đã có những chia sẻ về màn tái xuất đáng quên của Conor McGregor vừa qua.

Được kỳ vọng rất nhiều ở UFC 257, thế nhưng, Conor McGregor đã gây thất vọng khi để thua Dustin Poirier ở thời điểm 2 phút 32 giây của hiệp 2. Sau màn thể hiện đáng quên của “Gã điên”, HLV John Kavanagh cho biết cậu học trò đã trở lại tập luyện và đặt mục tiêu tái đấu Poirier.

Phát biểu của Kavanagh vấp phải sự chỉ trích từ Justin Gaethje. “The Highlight” thẳng thừng chê bai ý định của đội ngũ McGregor, đồng thời thừa nhận cảm giác thích thú khi võ sĩ Ireland gục ngã.

McGregor muốn tái đấu Poirier sau thất bại khó nuốt ở UFC 257.

“Tôi sẽ cân nhắc khả năng không bao giờ thi đấu ở UFC nếu McGregor được trao cơ hội tranh đai vô địch. Anh ta đang đứng thứ 6 trên BXH và chỉ mới giành đúng 1 trận thắng xuyên suốt sự nghiệp ở hạng lightweight. Anh ta chọn đối thủ mà bản thân mong muốn.

Tôi không tôn trọng anh ta theo cách đó. Tôi muốn đấu với McGregor, nhưng tôi không cho rằng đó sẽ là trận đấu tiếp theo của tôi.

Việc anh ta tuyên bố muốn tái đấu với Poirier cho một trận tranh đai, cả HLV của anh ta cũng vậy, họ là những kẻ xuẩn ngốc. Anh ta được đối xử đặc biệt hết lần này đến lần khác, song không tận dụng được cơ hội này.

Gaethje sẵn sàng chia tay UFC nếu McGregor được hưởng đặc cách tranh đai lightweight.

UFC 257 là sự kiện dành cho McGregor. Anh ta muốn trở thành Mr Nhục nhã vào lúc này, song sẽ trở nên cao ngạo nếu giành chiến thắng ở trận đấu vừa rồi. Vì vậy, tôi không cảm thấy tiếc cho anh ta. Tôi mừng cho Poirier.

Tôi thích chứng kiến những kẻ to mồm bị hạ gục. Không gì khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn,” Gaethje cho hay.

Cũng theo Gaethje, McGregor không bao giờ muốn đụng độ mình vì e dè kỹ năng đá chân của võ sĩ người Mỹ.

VoThuat.vn


Tin liên quan: