(VoThuat.vn) – Jon Jones khẳng định không còn bận tâm đến trận đấu tiềm năng với Israel Adesanya.

Việc Israel Adesanya “debut” hạng light heavyweight làm dấy lên cuộc chiến trong mơ với Jon Jones. Tuy vậy, màn ra mắt hạng cân mới của Adesanya đã diễn ra không suôn sẻ, khi nhà vô địch middleweight bị khuất phục dưới tay Jan Blachowicz tại UFC 259, qua đó hứng chịu thất bại đầu tiên trong sự nghiệp.

Adesanya lép vế hoàn toàn trong trận đấu ra mắt hạng light heavyweight.

Phát biểu sau trận đấu, Eugene Bareman, HLV của Adesanya tiết lộ UFC đã lên kế hoạch để võ sĩ người New Zealand tranh đai hạng nặng nếu đánh bại Blachowicz. Song, dự định này đã “phá sản”.

Phản ứng trước chia sẻ từ Bareman, Jones đã chỉ trích HLV này lẫn Adesanya vì không có bộ kỹ năng hoàn chỉnh để cạnh tranh với những võ sĩ như Blachowicz.

“Khen cho anh đấy HLV, mọi người đều nhìn thấy đấu pháp của anh, cậu học trò của anh gần như chẳng thể phòng thủ hay tấn công từ phía sau. Nếu anh thật sự đưa cậu ta vào lồng để đấu với một võ sĩ nặng 118kg với màn thể hiện đó, anh quả thật không quan tâm đến sức khỏe của cậu ta,” Jones cho hay.

Jones không còn hứng thú đối đầu Adesanya.

Trước đó, Jones cũng dập tắt khả năng đối đầu Adesanya sau màn thể hiện của “The Last Stylebender”. “Đừng bận tâm đến nó nữa. Không đáng để tôi phải bỏ thời gian cho cậu ta,” cựu vương light heavyweight tuyên bố trên Twitter.

HIện tại, Jones đang chuẩn bị cho màn tái xuất. Theo kế hoạch, “Bones” sẽ đối đầu người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa nhà vô địch hạng nặng UFC Stipe Miocic và Francis Ngannou. Trong khi đó, Adesanya nhiều khả năng sẽ trở lại hạng cân quen thuộc, với đối thủ tiềm năng là Robert Whittaker hoặc Paulo Costa.

VoThuat.vn


Tin liên quan: