Khi các võ sĩ MMA so tài với nhau giống hệt WWE

Trận đấu của Don Frye và Yoshihiro Takayama trong sự kiện Pride 21 năm 2002 là một minh chứng cho sự ác liệt và tàn khốc của môn võ tự do MMA.

Xem lại cảnh “Người băng” Chuck Liddell điên cuồng đấm đối thủ

BJ Penn thách thức kẻ bôi nhọa gia đình anh so găng tại UFC 197

Nhiều người khi xem lại trận tranh tài nãy lửa này có cảm giác như cả 2 đang là 2 kịch sĩ của môn đấu vật biểu diễn WWE chứ không phải 2 võ sĩ MMA đang thi đấu thực sự. Frye và Takayama ôm lấy đầu nhau bằng một tay và tay kia đấm điên cuồng vào mặt đối thủ, điều khác lạ là cả 2 quyết “chịu đấm ăn xôi” chứ không hề có một động tác phòng thủ nào, khác hẳn với những trận MMA chúng ta thường theo giỏi với các tình huống công thủ đầy chiến thuật.

Chính sự quá cởi mở này của 2 võ sĩ mà trận đấu chìm trong tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của khán giả, cuối cùng người dành chiến thắng là võ sĩ Don Frye với những cú đấm “giả gạo” cực mạnh sau khi takedown được đối thủ ở cuối hiệp 1. Ác liệt là vậy nhưng sau khi trận đấu kết thúc, Don Frye vẫn vỗ nhẹ lên người đối thủ của mình bày tỏ sự kính trọng, đây là một hình ảnh đẹp của làng MMA thế giới.

Cùng VoThuat.vn thưởng thức lại trận đấu đầy ác liệt này:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”93253″]

Trần Tâm