(Vothuat.vn) – Colby Covington cho rằng mình xứng đáng giành chiến thắng tại UFC 268 và không tôn trọng nhà vô địch Kamaru Usman.

Tại UFC 268 cuối tuần qua, Colby Covington lại có dịp tái ngộ Kamaru Usman trong một cuộc chiến tranh đai. Khác với thất bại TKO ở hiệp 5 hồi năm 2019, Covington chỉ chịu thua nhà đương kim vô địch gốc Nigeria sau 5 hiệp đấu bằng phán quyết nhất trí của trọng tài.

Những hình ảnh trong lồng bát giác sau trận đấu cho thấy Colby Covington đã chấp nhận bắt tay người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Những tưởng đó là hành động chấp nhận thất bại của võ sĩ người Mỹ, nhưng khi bước vào phòng họp báo bằng những bước chân tập tễnh, Covington lại có các phát ngôn khiến mọi người bất ngờ.

Colby Covington tiếp tục nhận thất bại trước Kamaru Usman ở lần tái đấu tại UFC 268.
Colby Covington tiếp tục nhận thất bại trước Kamaru Usman ở lần tái đấu tại UFC 268.

Tôi chắc chắn không tự hào về màn trình diễn của mình,” MMA Fighting dẫn lời Colby Covington. “Tôi lẽ ra đã giành được điều đó [chiếc đai]. Sự chênh lệch chỉ mỏng như tia laser. Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng mình là người chiến thắng với tỷ số 3-2. Nó đã ở rất gần.”

Khi được hỏi về việc cả 3 trọng tài đều chấm phần thắng cho Kamaru Usman (49-46, 48-47 và 48-47), Colby Covington đáp trả.

“Tôi vẫn nghĩ rằng mình mới là người chiến thắng,” Covington nói tiếp. “Tôi không nghĩ anh ấy đã vượt lên rõ ràng ở hiệp 1 và 2. Có lẽ một chút ở hiệp 2 nhưng hiệp 1 thì không có nhiều sự chênh lệch. Đó là một cuộc chiến rất cân bằng. Bất cứ điều gì khiến trọng tài chấm là 49-46 thì đó rõ ràng không phải là ý muốn thực sự của họ.” 

Colby Covington cho rằng đây là một trận đấu cân bằng.
Colby Covington cho rằng đây là một trận đấu cân bằng.

Colby Covington tiếp tục công kích nhà vô địch Kamaru Usman.

“Anh ta là một kẻ hèn nhát gian lận,” Covington nói thêm.Tôi không có bất kỳ sự tôn trọng nào dành cho anh chàng đó. Anh ta rõ ràng là kẻ gian lận. Anh ta luôn dùng nhiều chiêu trò trong các trận đấu khác nhau. Anh ta đã cầm găng tay của tôi tối nay móc vào lồng. Trong hiệp đầu tiên, tôi đã yêu cầu gỡ xuống và anh ta đã đánh vào phía sau đầu tôi 2 lần. Nếu bạn coi lại, rõ ràng đó là phía sau đầu.” 

“Khi bạn bị ai đó đánh vào phía sau đầu, nó chắc chắn làm bạn choáng váng rất nhanh. Điều đó khiến tôi mất cảnh giác và nó chỉ ra sự gian lận trong chiến thuật của anh ta. Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi gian lận hoặc cố gian lận. Đó rõ ràng là một sự bất công nữa. Tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành công việc nhưng tôi hứa với bạn rằng đây sẽ không phải lần cuối cùng.”

Nam Thành


Tin liên quan: