“Lão tướng Samoan” đã đến lúc dừng chân?

Nếu như thất bại trước Fabricio Werdum vào cuối năm 2014 vừa rồi chưa đủ làm Mark Hunt – một trong những tanker đáng sợ nhất trong danh sách các võ sĩ UFC hạng nặng phải chùn chân thì trận thua TKO trước Stipe Miocic ngày hôm qua lại là dấu hiệu đáng buồn cho cái kết tất yếu của lão tướng 42 tuổi đến từ quần đảo Samoan Nam Thái Bình Dương này.

UFC Fight Night: Miocic v Hunt

Từng chiến thắng những tên tuổi lẫy lừng như Wanderlei Silva, cầm hòa trước Antonio Silva, cho dù sở hữu bảng thành tích không mấy “đẹp” (từng thua 10/21 trận đấu MMA), Mark Hunt vẫn là tên tuổi rất được lòng người hâm mộ với lối đánh đầy uy lực, mãn nhãn và tinh thần chiến đấu kiên cường. Anh cũng được nhiều người đặt niềm tin cho những chiến thắng sắp tới, bất chấp độ tuổi của anh là mốc thời gian mà rất nhiều võ sĩ MMA danh tiếng trước đó không thể trụ nổi.

Thế nhưng, những gì người hâm mộ mong đợi ở anh đã không diễn ra. Anh vẫn chiến đấu như trước, vẫn hết sức lì lợm, dày dạn kinh nghiệm và tỉnh táo cả trong những tình huống nguy hiểm nhất. Thế nhưng, trong bộ môn đầy khắc nghiệt này, một võ sĩ không chỉ cần tài giỏi, mà phải tài giỏi hơn đối thủ. Stipe Miocic với sức trẻ vượt trội (trẻ hơn Mark Hunt 10 tuổi) cùng những tiến bộ gần đây đã lấn lướt và giành lấy chiến thắng TKO.

361 cú đấm mà Miocic đã dồn vào Mark Hunt dư sức đốn gục rất nhiều võ sĩ trẻ hơn, “lì lợm” hơn lão tướng người Samoa. Thế nhưng Mark Hunt đã kiên cường trụ đến cuối hiệp 5 – tưởng chừng anh đã có thể kêt thúc trận đấu với kết quả thua điểm. Dù bị hạ gục ở phút thứ 2:47, hình ảnh của anh vẫn tồn tại trong đôi mắt người xem với tất cả sự yêu mến, tháng phục. Một tinh thần chiến đấu đầy cống hiến và chịu đựng.

Thế nhưng, có lẽ, trận thua này là điềm báo cho Mark Hunt về thời điểm chùn chân mỏi gối đã gận kề.

Hồ Võ