Louis Smolka sẵn sàng cho Dublin và cả thế giới

Louis Smolka sẽ đứng trên cương vị “kèo trên” vào cuối tuần này khi anh tỉ thí với võ sĩ thuộc quê nhà Ailen Paddy Holohan tại UFC Fight Night Dublin, nhưng chiến binh đến từ Hawaii này đang chất chứa sự khao khát chưa từng có và anh muốn chứng tỏ một điều gì đó tại trận co-main event thuộc hạng cân flyweight.

Jose Aldo đe dọa McGregor trước đại chiến
Trận chiến đưa dị nhân một tay lên ngôi vô địch XFC

Generated by  IJG JPEG Library

Louis Smolka cho biết: “Tôi không có ý xem nhẹ anh ta tí xíu nào. Tôi đã mắc sai lầm đó với Cariaso và tôi không dự định lặp lại lần nữa.”

Chris Cariaso chính là chiếc vé lên một tầm cao mới của Smolka khi võ sĩ bất khả chiến bại lúc bấy giờ đương đầu với tay đấm dày dặn Carisao tại Cincinnati vào tháng 5/2014. Sau 3 hiệp, Cariaso ra về với chiến thắng split decision và Smolka có chiến bại đầu tiên, một kết quả mà anh chẳng bao giờ thấy trước được. Smolka chia sẻ:

“Tôi chưa từng nghĩ anh ta sẽ  thắng tôi. Tôi cứ đinh ninh trong đầu nếu có ai đó đánh bại tôi, đó sẽ không phải gã này. Anh ta sẽ làm gì,  thắng điểm tôi à? Tôi không ngán đòn đánh hay submission của anh ta. Anh ta sẽ làm gì, đánh tôi rồi thoái lui à? Và rồi anh ta làm y chang như thế.”

Và sau này thì Cariaso tiến lên tranh ngôi vương với Demetrious Johnson tại UFC 178, còn Smolka đành lủi thủi đi về và tiếp tục “rèn binh”.

Lời của Smolka: “Tôi trăn trở về điều đó rất nhiều.”

Video cú sidekick K.O ấn tượng của Louis Smolka trước Richie Vaculik:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”78344″]

“Samurai cuối cùng” – “Da Last Samurai” đã thắng 2 trận liền kể từ đó với lối đánh rất ấn tượng, đánh knockout Richie Vaculik để giành giải thưởng Performance of the Night vào tháng 11/2014, và sau đó thắng điểm tuyệt đối Neil Seery tại UFC 189 vào tháng 7/2015. Với chiến thắng vào cuối tuần này, Solka dường như sẽ  thâm nhập vào top 15, và với bản tính rộng mở của hạng cân flyweight, một cơ hội  soán ngôi vương chỉ còn cách tầm tay anh trong vài trận nữa. Nhưng anh luôn cứ ám chỉ trở lại lần so găng với Cariaso và chuyện gì có thể diễn ra. Anh ta có thực sự sẵn sàng cho trận tranh đai vào tháng 12/2014 chưa? Smolka vừa cười vừa nói:

“Tôi sẽ nhận nó. Vào lúc ấy tôi có rất nhiều động lực. Tôi bất bại, tôi có vài màn kết liễu đối thủ, tôi có rất nhiều sự quảng bá đằng sau tôi, và tôi không biết nữa, tôi cứ để chuyện đó xâm lấn vào đầu tôi.”

Những gì anh không thể giấu được chính là tài năng và sự điềm tĩnh trong lồng bát giác. Smolka sỡ hữu một tiềm năng rất khủng, nhưng cũng cùng một lúc anh đã phô diễn quá nhiều những gì anh có thể làm. Cho dù là đứng đánh hay lăn lộn trên mặt sàn, Smolka có thể tự điều chỉnh bản thân và khống chế đổi thủ.

Hình 2

Một võ sĩ flyweight đầy kích thích với cái tánh khôi hài? Đó là một tin tốt lành cho hạng cân này thậm chí cho dù Smolka không chạy theo danh vọng theo đúng như cường độ tập luyện gian khổ của anh. Smolka chia sẻ:

“Tôi không cố thu hút sự chú ý. Tôi thực sự không có ráng chạy theo giới công luận, tôi không cố đưa mình ra ngoài đó và bán chính bản thân mình. Tôi cảm thấy một sản phẩm tốt sẽ tự khắc có người mua. Khi tôi sẵn sàng, mọi người sẽ biết. Tôi có thể áp lối so sánh đó với với Jose Aldo. Khi anh ấy bước ra, tôi không nghĩ anh ấy có thực hiện chương trình PR(Public Relations) nào. Anh ấy chỉ bước ra và đánh túi bụi mọi người và rồi người ta chú ý anh ấy vì biết anh ấy chính là một ‘đại trượng phu’. Đó là loại người tôi mong muốn.”

À, còn khi mô tả đối thủ Holohan sắp tới, Smolka nói: “Anh ta là một striker cao và dài lêu nghêu. Đòn submission tốt, thuận bên trái, anh ta rất muốn thành Conor McGregor dữ dội, giống như thế đó.”

Vậy thì Louis Smolka sẽ làm Jose Aldo tại Dublin không?

“Tôi sẽ giả vờ như thế vậy!”

Hoàng My