(VoThuat.vn) – Nhà vô địch hạng cân welterweight – Kamaru Usman vừa lên tiếng cảnh báo Conor McGregor vì thói “to mồm” của võ sĩ người Ai Len.

Sau một thời gian rút về hậu trường tận hưởng cuộc sống ấm êm bên gia đình, Conor McGregor đã sẵn sàng trở lại oanh tạc lồng bát giác với một loạt trận đấu trong năm 2020.

Trước mắt trong 2 tuần tới, “Gã Hề” đánh dấu sự trở lại của mình với màn đọ sức trước Donald “Cowboy” Cerrone tại sự kiện UFC 246. Tuy trận đấu này vẫn còn chưa diễn ra, nhưng McGregor cũng đã bắt đầu đi “cà khịa” khắp nơi để tìm đối thủ tiếp theo.

Kamaru Usman khuyên Conor McGregor nên thực tế hơn về những mục tiêu của mình.

Sau khi tuyên bố Khabib Nurmagomedov chỉ là một tên “chết nhát” vì không dám tái đấu, McGregor tiếp tục “de dọa” chiếc đai vô địch hạng cân welterweight của Kamaru Usman.

“Tôi muốn một trận tranh đai hạng cân welterweight, tôi muốn đấu với Kamaru Usman. Tôi muốn chiếc đai vô địch, hạng cân 155 hay 170 gì cũng được. Đó là những chiếc đai tôi đang nhắm đến.”

Đáp lại lời thách thức này, Usman đã nhanh chóng “cảnh báo” McGregor trên trang cá nhân của mình rằng: “Anh bạn tôi ơi, làm ơn chuẩn bị nhận thất bại trước “Cowboy” đi. Đừng mơ tưởng về hạng cân welterweight, vì đôi khi giấc mơ có thể hóa thành ác mộng nhanh lắm.”

Xuân Anh


Tin liên quan: