(VoThuat.vn) – Mohammed Usman nhận định trận đấu tiềm năng giữa anh trai Kamaru Usman với Conor McGregor là một trận chiến không cân sức.

Ở buổi họp báo trước sự kiện UFC 261, Kamaru Usman thừa nhận từng đề nghị một kèo đấu với Conor McGregor, song phía “Gã điên” không hề có phản hồi.

Sau khi Usman khuất phục Jorge Masvidal trong trận đấu kéo dài 2 hiệp, McGregor lập tức thu hút sự chú ý khi khẳng định nhà vô địch welterweight đã bắt chước đòn tấn công của mình, đồng thời gửi chiến thư đến võ sĩ người Nigeria.

McGregor và Usman đã có những “lời qua tiếng lại” trong thời gian gần đây.

“Giờ thì hắn ta sao chép cả đòn tấn công của tôi,” McGregor đăng trên Twitter cá nhân kèm theo đoạn clip ngắn cắt ra từ trận đấu với Dustin Poirier ở UFC 257 để minh chứng.

“Tôi sẽ đấu với gã này vào một thời điểm nào đó? Có thể. Không có chuyện bắt chước lời nói và hành động của tôi mà không bị đập cho một trận. Tôi thích middleweight. Nó sẽ sớm bị thống trị bởi tôi.”

Trong buổi họp báo trước thềm diễn ra PFL 3, Mohammed Usman tin rằng McGregor sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng nếu thượng đài với anh mình.

Mohammed (bên trái) tin rằng McGregor không có khả năng tạo nên bất ngờ nếu đụng độ Kamaru.

“Anh trai tôi sẽ hạ gục anh ta, đơn giản như vậy … Anh trai tôi quá to lớn ở hạng cân đó rồi. Vì vậy, McGregor chỉ muốn lên đó và cố gắng thử sức mình đến đâu. Anh trai tôi sẽ tiêu diệt McGregor. Đó là hạng cân của anh ấy,” Mohammed cho hay.

Được biết, Mohammed (7-1 MMA) ​​sắp có trận ra mắt PFL trước Brandon Sayles (5-1 MMA) trong khuôn khổ PFL 3, diễn ra vào ngày 6 tháng 5 tới đây.

VoThuat.vn


Tin liên quan: