Miesha Tate: Tôi mất 90% thu nhập vì Reebok

Trong một phát biểu mới đây, nữ võ sĩ Miesha Tate cho biết cấu trúc tiền thưởng của UFC sau khi nhận tài trợ từ Reebok còn có quá nhiều bất cập.

> UFC nhận tiền từ Reebok, chưa hẳn là điều tốt

> UFC công bố mức tài trợ của Reebok cho các VĐV

usa-today-8353670.0

Ngay sau khi UFC công bố mức thưởng mới dành cho các võ sĩ sau khi đạt được thỏa thuận từ Reebok, đã có không ít võ sĩ công khai ‘bật lại’ vì cho rằng họ sẽ mất rất nhiều thu nhập với hình thức tiền thưởng mới này.

Như trường hợp mới đây của võ sĩ Donald Cerrone, khi anh cho biết bản thân sẽ mất tới 60.000 USD cho một trận đấu nhờ ‘siêu hợp đồng’ mà UFC đạt được với Reebok.

Mới đây đến lượt nữ võ sĩ Miesha Tate lên tiếng, khi cô cho biết: “Thành thật mà nói, tôi chẳng thấy thích thú chút nào với những con số mà họ đưa ra. Tôi chắc chắn sẽ mất rất nhiều tiền từ tiền tài trợ.”

“Tôi tuy thi đấu khá nhiều, nhưng cũng sẽ chỉ nhận được khoảng 5000 USD. Điều này đồng nghĩa tôi sẽ mất tới 80 đến 80% thu nhập mà mình kiếm được từ các nhà tài trợ. Điều này thật sự đau đớn.”

Xuân Anh